Đinh Y Nhung khóc trên ghế nóng “Chinh phục đam mê”

14:08, 25/12/2025

Chứng kiến tiểu phẩm về tình cha con của thí sinh Mai Anh Thư, diễn viên Đinh Y Nhung liên tục lau nước mắt vì tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc khi cũng là một người mẹ.

 

Tập 15 chương trình Chinh phục đam mê vừa lên sóng là màn đối đầu tranh hạng 3 giữa hai diễn viên trẻ Thoại Trân và Mai Anh Thư. Với chủ đề tự do, các thí sinh được quyền chọn kịch bản và nhân vật để thách thức giới hạn bản thân, không còn sự hỗ trợ của các vùng an toàn trước đó.

Hàng ghế giám khảo tuần này bên cạnh những gương mặt quen thuộc như NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Đức Thịnh còn có sự xuất hiện của giám khảo khách mời – diễn viên Đinh Y Nhung.

 

Mở màn đêm thi, thí sinh Mai Anh Thư mang đến tiểu phẩm Nỗi đau tận cùng. Nữ diễn viên trẻ mạo hiểm thử thách bản thân khi một mình đảm nhận hai vai diễn có tâm lý trái ngược trong cùng một tác phẩm. Ở nửa đầu tiết mục, Mai Anh Thư hóa thân thành người vợ chịu nhiều áp lực cuộc sống, buộc phải rời bỏ gia đình. Sang nửa sau, cô “lột xác” thành người con gái trưởng thành. Do mang nhiều nét giống người mẹ, cô vô tình trở thành nơi trút giận của cha. Thế nhưng khi biến cố ập đến, người cha dốc sức che chở cho con gái. Khoảnh khắc ấy trở thành cao trào cảm xúc, đánh dấu sự thức tỉnh của ông - tình yêu thương lặng thầm dành cho con

 

Cao trào của tiết mục nằm ở phân đoạn người con gái dù đối mặt với sự thờ ơ của cha và vô vàn khó khăn, vẫn quyết định ở lại che chở cho ông khi biến cố xảy ra. Diễn xuất linh hoạt và sự chuyển đổi cảm xúc liên tục của thí sinh đã tác động mạnh đến ban giám khảo.

Đặc biệt, diễn viên Đinh Y Nhung không giấu được sự xúc động, không ít đoạn ghi lại khoảnh khắc nữ giám khảo liên tục lau nước mắt khi theo dõi những tình tiết về tình phụ tử.

 

Chia sẻ sau tiết mục, Đinh Y Nhung cho biết chị bị chinh phục hoàn toàn bởi cảm xúc mà thí sinh mang lại. “Trái tim tôi thật sự rung động khi theo dõi phần hóa thân của bạn, đặc biệt là câu chuyện về tình cha con ở nửa sau tiết mục. Tôi là một người mẹ có con gái, vì vậy phần thi của bạn đã chạm đến cảm xúc sâu nhất trong tôi”, nữ diễn viên nghẹn ngào nói.

Đồng tình với đồng nghiệp về khả năng nhập vai của thí sinh, song NSƯT Đức Thịnh vẫn thẳng thắn đưa ra những góp ý chuyên môn về kịch bản. Nam đạo diễn cho rằng để bi kịch được đẩy lên cao trào, Mai Anh Thư cần xây dựng hình ảnh người con gái giữ được nét trong trẻo, thuần khiết mỗi khi nhắc về mẹ. Anh cũng gợi ý thí sinh nên tập trung khai thác sâu hơn vào tình phụ tử ở nửa sau để vai diễn có thêm sức nặng.

Tiết mục “Nỗi đau tận cùng” - Mai Anh Thư

https://www.thvli.vn/detail/noi-dau-tan-cung---mai-anh-thu

Đối thủ của Mai Anh Thư trong đêm thi là Thoại Trân với tiết mục Bóng tối của hạnh phúc. Cô vào vai một cô gái mồ côi, hết mực yêu thương chồng nhưng cuối cùng phải nhận lấy bi kịch. Khi người chồng vô tình gây ra án mạng, vì muốn thoát tội, anh ta đã ép vợ mình nhận tội thay.

Thoại Trân gây ấn tượng với phân cảnh chấp nhận hy sinh vì tình yêu mù quáng. Hành động cắt mái tóc dài ngay trên sân khấu của cô được xem là điểm nhấn, biểu thị cho sự tuyệt vọng và bước ngoặt nghiệt ngã của số phận nhân vật.

Nhận xét về phần thi này, NSND Kim Xuân ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng diễn xuất của Thoại Trân qua từng vòng thi. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ gạo cội lưu ý thí sinh cần cẩn trọng hơn trong khâu chọn kịch bản, bởi đây là yếu tố cốt lõi giúp định hình “thương hiệu” cá nhân của người diễn viên.

Trong khi đó, nghệ sĩ Trung Dân dù khen ngợi cảm xúc của Thoại Trân nhưng vẫn nhấn mạnh vào tính logic của câu chuyện. Ông cho rằng: “Để người xem không chỉ có cảm tình mà còn thực sự khóc cùng nhân vật, câu chuyện cần được xây dựng chặt chẽ và hợp lý hơn nữa”.

Khép lại vòng Chung kết 1 với nhiều cung bậc cảm xúc, Chinh phục đam mê tiếp tục hành trình tìm kiếm quán quân vào lúc 21h thứ Bảy tuần này trên kênh THVL1.

Thùy Nhân – Kim Phương

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh