Thần Tài gõ cửa kỳ 798: Giấc mơ sum họp của người mẹ khiếm thị, đơn thân

17:36, 09/09/2025

Cuộc đời mù lòa lại sống cảnh đơn thân gồng gánh 3 đứa con thơ nhưng chị Thái Thị Ngân vẫn mạnh mẽ che chở các con, không bao giờ bỏ cuộc. Hoàn cảnh khó khăn, chị Ngân phải mưu sinh xa nhà, để các con ngày đêm thương nhớ. Thế nên, ước mơ lớn nhất của người mẹ khiếm thị này là muốn được gần con, hạnh phúc vẹn tròn.

Tuần này, Thổ Địa Vĩnh Long (diễn viên Phúc Zelo) tạo một bất ngờ cho Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) là rủ ông chơi một trò chơi tuổi thơ bất tận- nhảy lò cò.

Kinh nghiệm chơi lò cò 1000 năm nhưng Thần Tài vẫn thua Thổ Địa vì 1 cú “sảy chân vô tình” mà Thần Tài phải chấp nhận thua cuộc và làm theo yêu cầu của Thổ Địa là hô biến ra căn nhà to, 1 sấp vải học sinh và 50 quyển tập học sinh.

Và những món qua đó là tấm lòng mà Thổ Địa Vĩnh Long muốn tặng cho chị Thái Thị Ngân- người mẹ khiếm thị đơn thân gồng gánh 3 đứa con còn thơ bé.

Nghĩ về đời mình, chị Ngân không giấu được nỗi xót xa. Chị Ngân sinh ra bình thường nhưng đến 3 tháng tuổi mắc bệnh sốt phát ban di chứng mù 2 mắt.

Đến khi chị Ngân 9 tháng tuổi thì cha mẹ ly hôn, mỗi người đều có gia đình riêng nên cả tuổi thơ chị Ngân lớn lên trong vòng tay của ngoại. Năm chị Ngân 15 tuổi, ngoại qua đời do bạo bệnh, chị Ngân về sống với mẹ ruột.

Đến năm 21 tuổi, chị Ngân lập gia đình với một người đàn ông lành lặn. Tưởng chừng cuộc đời chị Ngân sẽ chấm dứt những tháng ngày buồn tủi vì có chồng sát cánh chung vai. Thế nhưng, khi con gái Bảo Trân học lớp 1, con trai Văn Thiện vừa lên mẫu giáo thì chồng chị Ngân biền biệt ra đi.

Chị Ngân tâm sự: Lúc mới ly hôn cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, gạo cũng không đủ ăn. Tôi đành gửi hai con ở nhà với ngoại để mẹ đi học nghề mát – xa, đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Học được nghề thì có người giới thiệu lên Bình Dương làm, mấy tháng mới về thăm con. Sau đó, mình làm mà nhớ con quá, mỗi lần về thăm con xa xôi mà con bệnh hoạn mình cũng không có cận kề chăm sóc nên tôi xin về Bến Tre. Có một thời gian cũng đi làm mát – xa dạo nhưng mà vắng khách lắm, có khi 1 ngày chỉ có 1 khách nên tôi xin đi học bó chổi đề kiếm thêm thu nhập lo cho con.  

Chị Ngân bó chổi bông cỏ.
Chị Ngân bó chổi bông cỏ.

Chị Ngân làm nghề mát – xa, vừa học nghề bó chổi, còn thời gian thì đi bán vé số. chị Ngân chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội mưu sinh nào vì trên vai chị vẫn còn tương lai của 3 đứa con thơ. Thế nhưng, có lẽ người mẹ này chẳng thể đủ sức gánh gồng vì cuộc sống quá nhiều khốn khó.

Vậy là 5 năm sau, chị Ngân gá nghĩa với một người đồng nghiệp khiếm thị để mái nhà ấm cúng hơn, các con có thêm người dang tay bảo bọc.

Thế nhưng, hạnh phúc chưa lâu, khi con trai út Đăng Khôi vừa lên 2 tuổi, ba của bé cũng dứt áo ra đi. Một mình chị Ngân ôm 3 đứa con khờ, chơi vơi giữa dòng đời lận đận.

Chẳng thể nhìn mẹ một mình tần tảo nên con gái lớn của chị Ngân, bé Bảo Trân mới 17 tuổi đầu đã xin nghỉ học để lên TP Hồ Chí Minh làm giúp việc, phụ mẹ nuôi lớn các em.

Cháu Bảo Trân làm giúp việc ở TP Hồ Chí Minh khoảng 3 tháng được về nhà thăm mẹ và các em.
Cháu Bảo Trân làm giúp việc ở TP Hồ Chí Minh khoảng 3 tháng được về nhà thăm mẹ và các em.

Bảo Trân bộc bạch: “Em thấy mẹ đi làm cực khổ mà không đủ ăn. Có khi Thiện với Khôi phải ăn cơm không nên em xin mẹ cho em nghỉ học đi làm. Công việc của em là chăm sóc người già. Em dành dụm tiền gửi về cho mẹ lo cho các em”.

Xót xa khi con gái hy sinh tương lai để lo cho các em, càng đau lòng chị Ngân càng gắng sức lao vào cuộc mưu sinh. Hết bó chổi ở quê, chị lại lặn lội lên Bến Tre (cũ) thuê nhà trọ để bán thêm vé số.

Mỗi tuần đều đặn, chị lại về Châu Hòa thăm Thiện và Khôi. Khi mẹ vắng nhà, Thiện và Khôi nương tựa vào nhau từng bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc cho nhau để đợi mẹ trở về.

Thiện và Khôi nương tựa vào nhau những lúc mẹ mưu sinh xa nhà.
Thiện và Khôi nương tựa vào nhau những lúc mẹ mưu sinh xa nhà.

Thiện chia sẻ: “Mẹ đi rồi thì mẹ để tiền ở nhà thì ra chợ mua đồ ăn về con làm được, chăm sóc cho em, đưa em đi học. Mẹ có dặn là nếu có hụt tiền thì cứ mua chịu đi rồi mẹ về mẹ trả. Con thấy mẹ cực quá nếu mua thiếu mua chịu thì nợ nhiều, nên có lúc nào kẹt quá thì con ra đồng hái rau vô nấu 2 anh em ăn. Mẹ đi xa thì nhớ, con chỉ muốn mẹ ở nhà nhưng nhà khổ quá nên mẹ phải đi làm mình phải chịu thôi. Mình chỉ biết đợi thôi, chứ nếu mình cứ đòi mẹ ở nhà thì khổ lắm”.

Những bữa cơm sum họp hiếm hoi của 4 mẹ con.
Những bữa cơm sum họp hiếm hoi của 4 mẹ con.

Suốt 2 năm nay, thời gian 4 mẹ con chị Ngân được sum họp bên nhau chỉ vỏn vẹn đôi lần. Ước mơ lớn nhất của chị Ngân lúc này là có điều kiện để phát triển nghề bó chổi ở quê nhà để kề cận bên con và điều quan trọng hơn là lo cho tương lai các con tươi sáng hơn mình.

Kính mời quý khán giả hãy đón xem hành trình chinh phục ước mơ của chị Thái Thị Ngân trong chương trình Thần Tài gõ cửa, phát sóng lúc 19h10, Chủ Nhật ngày 07/9/2025 trên kênh THVL1 và phát lại lúc 16h30 thứ Ba ngày 09/9/2025 trên kênh THVL2 nhé!

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh