Thần Tài gõ cửa kỳ 781: Ước mơ mở tiệm nhỏ ở vùng quê yên bình

15:39, 11/09/2025

Dù đôi mắt không còn ánh sáng, vợ chồng anh Thạch Tài vẫn luốn vững bước trên con đường mình đã chọn- nơi có tiếng cười của con trẻ, có tình thân, có một mái nhà yên ấm và một tiệm massage do chính tay anh chị cùng gây dựng…

Những thử thách lạ mắt trong chương trình và niềm hân hoan của nhân vật khi nhận được số tiền mơ ước.
Những thử thách lạ mắt trong chương trình và niềm hân hoan của nhân vật khi nhận được số tiền mơ ước.
Ở một góc quê thuộc ấp Sóc Dong, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ, ngôi nhà lá đơn sơ là nơi đi về của vợ chồng anh Thạch Tài và chị Lâm Thị Hạnh cùng hai đứa con nhỏ. Cả hai vợ chồng đều là người khiếm thị, nhưng điều đó không ngăn được họ cùng nhau viết nên câu chuyện đời đầy nghị lực.

“Hồi đó tôi bị sốt phát ban, sau bệnh thì không còn thấy gì nữa. Từ khi học được nghề massage, tôi có thêm niềm tin, tự tay chăm con, giặt giũ, khâu vá cũng được hết”- chị Hạnh cười hiền khi vừa xỏ kim, vừa kể chuyện.

Anh Tài từng là người sáng mắt, làm thuê trên ruộng rẫy. Bất ngờ đôi mắt anh mờ dần rồi mất hẳn thị lực.

Anh nói: “Lúc đó tôi chán nản, sống trong nhà suốt 10 năm, không dám bước ra tới hàng ba. Cũng từng nghĩ dại. Nhưng rồi nhờ gia đình, nhờ Hội Người mù Sóc Trăng động viên, tôi học chữ nổi, học massage, thấy đời mình có hướng hơn”.

Năm 2013, hai con người đồng cảnh ngộ nên duyên vợ chồng. Họ cùng nhau làm việc tại cơ sở massage ở Cần Thơ.

Đến khi chị sinh bé thứ hai, sức khỏe yếu, anh đành để vợ về quê chăm con, còn mình lên TP Hồ Chí Minh làm việc. 6 tháng mới được về thăm nhà một lần, mỗi tháng dành dụm gửi 3-3,5 triệu đồng về quê. Dẫu nhớ vợ, nhớ con, anh vẫn cố gắng chịu đựng để lo tương lai cho gia đình.

Ở quê, chị Hạnh vừa chăm hai con, vừa đi massage dạo quanh xóm với đồ nghề đơn giản là vài chai dầu, chiếc khăn trắng.

Chị nói: “Người ta cho bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu. Mình không có phòng ốc đàng hoàng thì sao lấy giá cao. Chỉ mong gom góp từ từ, mở được tiệm gần nhà, vợ chồng sát bên nhau, con cái ở gần cha lẫn mẹ”.

Căn nhà họ đang ở là nhà cha mẹ chị Hạnh, không có ruộng vườn, cha mẹ già yếu chỉ làm cỏ thuê kiếm sống. Chiếc ti vi cũ là phương tiện duy nhất để các con giải trí và học tập. Anh chị mong ước mở tiệm massage nhỏ ở nơi thuận tiện đi lại hơn để vừa làm vừa có thể chăm con. “Sức khỏe mình đâu bền mãi được, nên ráng lo cho tụi nhỏ ăn học, sau này đỡ hơn ba mẹ”- anh Tài trầm giọng.

Mỗi lần anh về, hai đứa con mừng rỡ chạy ra ôm chặt ba. Những cái ôm nhỏ bé mà ấm áp ấy là lý do để vợ chồng anh tiếp tục cố gắng.

Thương cho gia đình nhỏ còn quá nhiều ước mơ dang dở, bà vợ Thổ địa Cần Thơ (diễn viên Hồng Đào) bèn nghĩ cách bày ra cuộc thi “Tuyển người xỏ kim” nhằm gây ấn tưởng đến Thần Tài. Nhưng chẳng may, “gậy ông đập lưng ông” vợ Thổ địa bị Thần Tài phát hiện “chiêu trò” trong cuộc thi nên đành thành thật chia sẻ về hoàn cảnh vợ chồng anh Thạch Tài.

 

Không chần chừ, Thần Tài bèn mời cả hai vợ chồng đến phủ để một lần nữa thể hiện tài nặng của mình trước đông đảo bà con khán giả. Bên trong các vòng thi sẽ có thêm tình huống bất ngờ gì? Liệu cả hai có cùng vượt qua thử thách?

Mời quý khán giả cùng đón xem chương trình phát sóng vào lúc 19h10 Chủ Nhật, ngày 14/9/2025 trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện.

THÙY DƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh