Thơ:
Về qua ngõ vắng 

22:15, 07/04/2025

Nguyễn Thị Luyến Nhớ


Một sớm nắng về qua ngõ vắng
Tiếng chim ca ríu rít sau hè
Bếp nhà quê xôn xao sợi khói
Dáng mẹ gầy xổ tóc bên hiên


Hương bưởi nồng nàn sau vạt áo
Lối em về vạt nắng nghiêng nghiêng
Câu thơ cũ gửi tình quê xanh biếc
Phút ban đầu mơ đắm những ngày xưa.


Hàng dừa nước vươn mình soi bến bãi
Mái dầm khua xao động khúc sông dài
Ngọn gió đồng dập dờn sóng lúa
Mồ hôi cha lấp lánh ruộng cày.


Mảnh sân quê tiếng trẻ cười rôm rả
Ổ rơm vàng thơm nắng vỡ chiều hôm
Con diều giấy bay vờn trong ký ức
Ru giấc mơ về bên cánh võng lời ru…
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh