Thơ:
Lại nghĩ về mái tóc của em trong những ngày bom lửa

15:01, 26/04/2025

LƯƠNG MINH CỪ
(Kính tặng các cô gái của thế hệ chúng tôi)

Người ta ví von, tóc em đẹp như mây
bồng bềnh như sương khói
Nhưng, tôi thấy mái tóc của em
chỉ là mái tóc
của em gái Việt Nam thời đánh giặc
Khi những dàn tên lửa SAM2 của ta,
giăng lưới lửa dầy trên mặt đất,
quật ngã B52 Hoa Kỳ
từ độ cao hai mươi lăm ngàn mét
Tôi biết ngang trời 
tóc em đẹp hơn mây...


Một đồng đội kể với tôi
về mái tóc của người yêu anh ấy,
Khi máy bay Mỹ đánh bom,
nhưng cô không xuống hầm
mà lại trèo lên tầng cao nhà máy
đứng trên đấy siết cò
khẩu súng phòng không
mười hai ly bẩy
Và máy bay quân thù bốc cháy
Tôi hình dung ra mái tóc của em
ngang trời tung bay.


Tôi đã đi nhiều nơi
và đã hành quân
khắp nẻo đường đất nước
Tôi đã gặp rất nhiều mái tóc
của những người em gái quê hương
những mái tóc dài,
rất đỗi thân thương
Những mái tóc em đẹp
như mây, như suối
Vẫn thướt tha
trong bom lửa chiến trường.


Tôi lại nghĩ về mái tóc của em
Những em gái Việt Nam của tôi
thời đánh giặc
Vì Tổ quốc, vì Tự do, Độc lập
Các em hy sinh cả vẻ đẹp riêng mình
Mặc quân phục
xông pha ngoài trận tuyến
Vì quê hương không sợ hy sinh.


Tôi lại nghĩ về thế hệ của em
một thế hệ anh hùng đã đi vào lịch sử
vì đất nước quên thân
cống hiến tuổi thanh xuân 
cho đất mẹ
hàng triệu triệu người em gái 
đã lên đường
hàng triệu người em gái 
đã đi vào lịch sử
Nhưng hàng triệu mái tóc đẹp của em
chưa được tặng Huân chương.

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh