Thơ:
Đường về quê mẹ...

21:06, 24/02/2025

NGUYỄN THỊ LUYẾN NHỚ


Con về quê mẹ chiều mưa
Cúi đầu tạ lỗi thiếu thừa trước sau
Tóc giờ đã trắng bông lau
Rưng rưng hát khúc đồng dao dại khờ.


Bến quê mỏi mắt đợi chờ
Con đò gác mái bên bờ lặng im
Vườn nhà đầy rộn tiếng chim
Vẫn miền khói tỏa êm đềm nhà quê.


Mẹ còn quang gánh đi về
Tiếng rao lạc giữa bộn bề áo cơm
Con gà bơi nát ổ rơm
Tìm trong nỗi nhớ hương thơm ruộng đồng.


Chiều còn nán lại bên sông
Nhìn con nước chảy xuôi dòng mà đau
Lục bình chớm nở xôn xao
Đường về quê mẹ ngọt ngào lời ru…
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh