Thơ:
Đất mũi Cà Mau

17:58, 15/09/2024

NGỌC LINH

Mũi Cà Mau. Ảnh: TẤN TRIỂN
Mũi Cà Mau. Ảnh: TẤN TRIỂN

Rừng bạt ngàn và mênh mông biển cả

Hãy một lần đến cột mốc Cà Mau

Để lắng nghe tiếng sóng rì rào

Và lao xao cánh rừng xanh bất tận...

 

Ngọn thủy triều xuống lên ngày hai bận

Nhìn xa xa những thấp thoáng đảo kia

Bờ biển ôm nhau muôn thuở chẳng lìa

Biển ấp đảo ngàn năm vẫn vậy...

 

Hãy một lần tìm đến nơi đây

Để thấy rõ non sông ta gấm vóc

Nơi cột mốc cực Nam Tổ quốc

Hãy đến xem “An Nam Đại quốc họa đồ”

 

Hãy trải nghiệm xuyên rừng sinh thái

Rừng đước ngâm chân giữ đất tạo bồi

“Đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi”

Hãy một lần về Đất Mũi quê tôi!

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh