Trong tuần này, diễn biến tiếp theo của “Chờ em nơi cuối đường” sẽ là những phân cảnh bi đát dành cho cặp đôi chính. Chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc bị bà nội từ mặt, Devika lại rơi vào tuyệt vọng khi phát hiện “bằng chứng” Ravi là kẻ lừa dối. Tuy nhiên, phía sau tất cả là một âm mưu thâm độc được dàn dựng không chút sơ hở của kẻ thù mà cô không hề hay biết…
![]() |
Cánh cửa nhà đóng sập, tình thân cũng khép lại
Hay tin gia đình đối mặt với nhiều biến cố, Devika lập tức quay về hy vọng có thể an ủi thím và em gái. Thế nhưng, niềm mong mỏi được sẻ chia ấy vừa chớm đã bị dập tắt ngay khi cô đặt chân đến cửa. Bà nội đứng chặn lối, không cho cô bước vào nhà.
Trong cơn giận dữ, bà buông lời oán trách, cho rằng chính việc Devika chọn đứng về phía Ravi đã đẩy cả gia đình vào cảnh khốn đốn, mất sạch danh dự. Không dừng lại ở đó, bà nội còn tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với cháu gái. Trước những lời cay nghiệt từ bà, Devika không thể thốt ra một lời biện minh, chỉ biết cúi đầu chấp nhận sự tuyệt tình từ người bà suốt bao năm gắn bó.
Tin nhắn định mệnh và nỗi tuyệt vọng của người vợ yêu chồng
Mang theo nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, Devika trở về nhà chồng, những tưởng nơi đây sẽ là chốn bình yên. Nhưng số phận một lần nữa trêu ngươi khi cô vô tình bắt gặp đoạn tin nhắn giữa Moonty và Ravi. Nội dung tin nhắn hé lộ một sự thật kinh hoàng rằng Ravi ép buộc em trai phải hủy bỏ đám cưới với Sakshi, tất cả chỉ vì muốn trừng phạt vợ với lý do cô không chịu giao ra khối tài sản khổng lồ vừa được thừa kế từ mẹ.
![]() |
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, Devika chìm trong tuyệt vọng. Cô cho rằng bản thân lại bị Ravi lừa dối. Một lần nữa, niềm tin và tình yêu được đặt vào tay người chồng tham lam, ích kỷ. Nỗi đau bị gia đình ruồng bỏ còn chưa kịp nguôi ngoai, giờ lại nếm trải sự lừa dối, phản bội từ chồng khiến Devika hoàn toàn suy sụp, mất phương hướng bởi bản thân không còn biết bám víu vào đâu.
Bẫy hiểm giăng sẵn, hạnh phúc mong manh trước bờ vực
Điều Devika không thể ngờ là toàn bộ những gì cô vừa đọc được không phải sự thật, mà là một phần trong kế hoạch thâm độc do gã tài phiệt Saket cùng Lura, kẻ si tình, âm thầm bắt tay dàn dựng. Cả hai đã giăng ra chiếc bẫy tử thần nhắm vào Ravi, với mục đích đẩy cuộc hôn nhân của anh và Devika vào vực thẳm.
Và đúng như những gì hai kẻ tâm cơ đã tiên liệu, Ravi và Devika lao vào một trận cãi vã nảy lửa. Những lời lẽ sắc nhọn như dao được đôi vợ chồng trẻ ném thẳng vào nhau, khoét sâu thêm vết thương lòng vốn đã chằng chịt tổn thương.
![]() |
Hạnh phúc vừa mới chạm tay, liệu có vụt bay theo chiếc bẫy tinh vi do kẻ thù giăng sẵn?
Kính mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Ấn Độ “Chờ em nơi cuối đường”, phát sóng lúc 12h các ngày trên THVL1.
THÚY HIỂU




