Sẻ chia trong chương trình “Thần Tài gõ cửa” kỳ 840, câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng suốt 37 năm của ông Trần Văn Chính và bà Nguyễn Thị Kim Loan (ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) khiến nhiều người cảm phục. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà Loan vẫn nguyện làm “đôi chân” hỗ trợ người chồng tật nguyền, cùng nhau vượt qua nghịch cảnh để lo cho đứa cháu ngoại hiếu thảo được tiếp tục đến trường.
![]() |
| Tin rằng ông Chính, bà Loan vẫn sẽ nắm chặt tay nhau, đồng hành cùng nhau trên chặng đường còn lại của cuộc đời. |
Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) và vợ chồng Thổ Địa Đồng Tháp (diễn viên Dương Thanh Vàng và Hồng Đào) có cuộc hẹn đi tiệc tân gia nhà Thần Nông. Nhưng trên đường đi, Thần Tài phải liên tục chứng kiến vợ chồng bạn thân diễn xuất tình cảm mặn nồng “xe duyên tiền định”. Không chỉ diễn sâu mà vợ chồng Thổ Địa còn dùng phép thuật có giới hạn để quảng cáo “lố” công dụng của chổi “siêu năng lực”. Sau những tình huống dở khóc dở cười, vợ chồng Thổ Địa Đồng Tháp bị Thần Tài lật tẩy và khai thật rằng ông bà có ý tốt muốn giúp đỡ đôi vợ chồng ông Chính và bà với câu chuyện tình yêu thật đẹp.
![]() |
| Ông Trần Văn Chính đã sống một đời “tàn nhưng không phế”. |
Tuần này, “Thần Tài gõ cửa” có dịp lắng ngheo câu chuyện đời, chuyện nghề của ông Trần Văn Chính và bà Nguyễn Thị Kim Loan (ngụ ấp Bình Đông, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Trong căn nhà nhỏ đong đầy tình thương của 7 người em vợ chung tay xây cất, ông Chính dường như đã sống một đời hạnh phúc bên cạnh bà Loan- người phụ nữ lành lặn nhưng nguyện cả đời “làm đôi chân cho chồng”. Qua bao năm tháng, tình nghĩa vợ chồng của họ vẫn son sắt, vẹn nguyên như những ngày đầu mới thương nhau.
Ông Chính bị di chứng sốt bại liệt từ năm lên 7 tuổi, khiến một chân teo nhỏ, một chân yếu, việc đi lại luôn khó khăn hơn người khác. Khi ấy, bà Loan là một cô gái trẻ, lành lặn, khỏe mạnh. Còn ông Chính ống bằng nghề sửa xe đạp. Sau nhiều lần bà Loan hư xe được ông Chính tận tay sửa chữa, bà Loan cảm phục chàng trai tật nguyền giàu ý chí. Chỉ vì câu nói “nếu em thương thì anh bước tới” đã gắn kết họ một đời nguyện chia sớt cùng nhau. Không phải vì ông Chính hứa hẹn điều gì lớn lao, mà bởi bà Loan nhìn thấy ở người đàn ông này chưa bao giờ đầu hàng phận. Từ năm 16 tuổi, ông Chính đã học nghề sửa xe để tự nuôi sống bản thân. Sau này, ông còn học thêm nghề bó chổi để cùng vợ kiếm thêm thu nhập. Bởi ông luôn tin rằng, mình mất đi đôi chân nhưng đôi tay vẫn còn lành lặn, chỉ cần còn sức lao động thì mình vẫn có thể lo người mình thương một mái gia đình.
![]() |
| Dù cơ cực nhưng bà Loan đã hết lòng chăm sóc và nguyện “làm đôi chân” gánh vác cho chồng. |
Những đứa con lần lượt chào đời, năm tháng sau đó cuộc sống của vợ chồng ông Chính cũng không hề bằng phẳng. Bà Loan tâm sự: “Nhà mình nghèo, vợ chồng làm hoài mà không đủ ăn, năm đó con gái lên lớp 6, con xin tiền mua bộ áo dài mà mình không có”. Đôi vợ chồng nghèo tự ủi an nhau qua 37 năm dài khó nghèo và hạnh phúc đan xen, nụ cười của nhau chính là động lực sống và cố gắng. Thứ quý giá nhất mà ông Chính có được chính là nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan vượt khó.
![]() |
| Dù đôi chân khiếm khuyết và đôi bàn tay yếu dần theo tuổi tác nhưng ông Chính vẫn cố gắng bó chổi không kể ngày đêm. |
Với tinh thần đó, ông vẫn cất cao lời ca vọng cổ để làm vơi đi những mỏi mệt của cuộc mưu sinh. Tiếng hát ấy đã đi vào giấc ngủ êm đềm, nuôi lớn đứa cháu ngoại Huyền Như khi còn đỏ hỏn. Như bộc bạch: “Ngày xưa ba mẹ con đi làm công nhân ở xa nên gửi con cho ông bà ngoại. Ông bà ngoại làm lụng cực khổ, nuôi con từ nhỏ tới lớn, những điều tốt đẹp ông bà luôn dành cho con. Dù bây giờ ba mẹ có trở về quê sinh sống và muốn con trở về nhà nhưng con thương ngoại, con vẫn muốn ở đây với ngoại để chăm lo cho ngoại sau này”. Thương cháu ngoan hiền, hiểu chuyện nên vợ chồng ông Chính, bà Loan càng gắng sức bó chổi, sửa xe để nối dài con đường học tập cho cháu. Niềm mong mỏi lớn nhất của ông Chính là tương lai của cháu sẽ tươi sáng hơn mình.
Đến với “Thần Tài gõ cửa”, điều ông Chính và bà Loan mong muốn có thêm một ít vốn để mua cọng dừa về tự bó chổi, sửa lại căn nhà nhỏ làm nơi chứa nguyên liệu và sắm thêm đồ nghề sửa xe để có thu nhập ổn hơn, lo cho cháu học hành đến nơi đến chốn.
Kính mời quý khán giả đón xem chương trình “Thần Tài gõ cửa” phát sóng vào lúc 19h15, thứ năm, ngày 25/6/2026 trên kênh THVL1 và phát lại lúc 16h30 ngày 26/6/2026 trên kênh THVL2.
THANH VI
ONG CHINH:





