Trước quyền uy tối thượng chốn đại nội, cuộc tình khắc cốt ghi tâm giữa Tiêu Giác và Hòa Yến đang đứng bên bờ vực tan vỡ bởi những toan tính ích kỷ. Và khi tình yêu trở thành quân bài trong tay kẻ tham vọng, vận mệnh giang sơn bỗng chốc ngửa nghiêng, chìm nổi trong cơn binh biến.
Chiếu chỉ ban hôn nghiệt ngã và lời từ biệt chẳng thốt nên lời
Không cam tâm nhìn người trong mộng, Võ An Hầu đẹp đôi cùng đối thủ truyền kiếp Tiêu Giác, Sở Chiêu đã thực hiện một nước cờ thâm độc. Hắn bí mật vào cung, mượn uy quyền của Hoàng đế Thừa Bình để ép Thanh Vân tướng quân phải từ bỏ hôn ước. Với một trung quân ái quốc như Tiêu Giác, lệnh vua là bất biến. Anh buộc phải nuốt đắng cay, tự tay mang chiếu chỉ ban hôn của người yêu mình cho kẻ khác trong nỗi uất hận tột cùng.
![]() |
Chiếu chỉ trong tay nhưng Hòa Yến đã không khuất phục. Hiểu rõ bản chất ích kỷ và dã tâm của Sở Chiêu, kẻ từng là học trò tâm phúc bên cạnh gian thần Từ Kính Phủ nàng đã hiên ngang vào cung xin từ hôn. Trước sự quyết liệt của một nữ trung hào kiệt, Hoàng đế buộc phải thu hồi mệnh lệnh. Chính sự khước từ này đã thổi bùng ngọn lửa căm phẫn trong lòng Sở Chiêu, biến sự ngưỡng mộ mù quáng thành một âm mưu triệt hạ tàn khốc.
Cạm bẫy Nhuận Đô- Khi giang sơn bị đặt lên bàn cân thù hận
Cơ hội trả thù của Sở Chiêu đến sớm hơn dự kiến khi quân Ô Thác bất ngờ xé bỏ giao ước, ồ ạt tấn công biên giới Đại Ngụy. Lợi dụng lòng tin của Hoàng đế, Sở Chiêu đã hiến kế “điệu hổ ly sơn” đẩy Tiêu Giác ra tiền tuyến đối đầu với thế giặc như thác đổ, đồng thời viện cớ ngăn cản Hòa Yến xuất binh tiếp viện.
![]() |
Tiêu Giác đơn thương độc mã rơi vào thế trận “ngàn cân treo sợi tóc”, giữa vòng vây trùng điệp của quân thù và sự cô lập của triều đình. Đó thật sự là chiếc bẫy tử thần được giăng ra bởi kẻ đồng minh nhưng mang trái tim của quỷ dữ.
Bản lĩnh hào kiệt và lằn ranh sinh tử chốn sa trường
![]() |
Nhận ra âm mưu thâm hiểm của Sở Chiêu, Hòa Yến một mình bất chấp hiểm nguy xông pha sa trường cứu nguy Tiêu nguyên soái. Giữa lằn tên mũi giáo ác liệt và liên binh nội ứng ngoại hợp không kẻ hở của kẻ thù cùng nội gián triều đình, họ liệu còn cơ hội chung vai đấu cật viết tiếp bản hùng ca cho Đại Ngụy hay phải lặng lẽ chôn thân chốn binh đao máu lửa?
Kính mời quý khán giả đón xem những diễn biến cuối của bộ phim Trung Quốc “Cẩm nguyệt như ca”, phát sóng vào lúc 21h, thứ sáu, thứ bảy, ngày 27, 28/3/2026 trên THVL1.
THÚY HIỂU




