Đừng để hối tiếc: Từ kẻ môi giới lừa đảo bên kia biên giới đến hành trình chuộc lại lỗi lầm

06:52, 06/01/2026

Nghe bạn cũ kể về cơ hội việc làm bên kia biên giới với hoa hồng hấp dẫn, Chương đã không ngần ngại đứng ra môi giới, giới thiệu lao động mà không hề tìm hiểu rõ tính pháp lý. Ban đầu, anh tin rằng đó chỉ là những chuyến đi làm “chui” để mưu sinh, cho đến khi sự thật phũ phàng bị phơi bày…

 

Với sự tham gia của Hoàng Mập, Lâm Hoàng Phú, Hoàng Tâm và Thiên Thịnh, tập phim “Kẻ Buôn Người” thuộc chuỗi nội dung “Đừng để hối tiếc” trên THVL1 mang đến hiện thực nặng trĩu về lòng tham, sự mù quáng và cái giá phải trả khi con người vô tình tiếp tay cho tội ác chỉ vì lợi ích cá nhân.

Sau nhiều năm xa cách, Chương - một anh thầu xây dựng đang lao đao vì làm ăn thua lỗ, tình cờ gặp lại Minh - người bạn cũ quen biết từ trước. Trong buổi gặp gỡ ngập men rượu, câu chuyện dần xoay quanh những trăn trở mưu sinh và áp lực tiền bạc.

Nắm bắt tâm lý túng quẫn của bạn, Minh vẽ ra một “cơ hội” kiếm tiền nhanh: giới thiệu lao động sang bên kia biên giới với mức lương cao cùng khoản hoa hồng hấp dẫn. Vì ham tiền và cả tin, Chương không tìm hiểu kỹ tính pháp lý, đứng ra môi giới cho nhiều người đi làm xa, thậm chí kéo theo cả anh em, họ hàng mà không ngờ mình đang bước vào con đường nguy hiểm.

 

Ban đầu, Chương tin rằng đây chỉ là lao động bất hợp pháp thông thường. Cho đến khi Quang - một người được Chương đưa đi, liều mạng trốn thoát về nước và mang theo đoạn clip quay lén cảnh các nạn nhân bị đánh đập, tra tấn dã man nếu không đạt chỉ tiêu được giao. Sự thật phơi bày khiến Chương bàng hoàng, ân hận và nhận ra mình đã tiếp tay cho một đường dây buôn người tàn độc.

Khi Chương yêu cầu Minh đưa người về và dừng việc môi giới, Minh lộ rõ bộ mặt thật: ngang nhiên đe dọa, khẳng định Chương cũng là đồng phạm và dùng gia đình anh làm con tin tinh thần để ép tiếp tục kiếm người. Bị dồn vào đường cùng, Chương giằng xé dữ dội giữa nỗi sợ mất vợ con và lương tâm khi nghĩ đến những người đang bị tra tấn từng ngày.

 

Cuối cùng, Chương quyết định ra đầu thú, cung cấp bằng chứng, làm nhân chứng để triệt phá toàn bộ đường dây buôn người của Minh. Sau khi chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chương quay lại cuộc sống với vai trò mới: đứng ra giúp đỡ, hướng nghiệp cho chính những nạn nhân từng bị mình đẩy vào bi kịch, như một cách chuộc lỗi muộn màng nhưng cần thiết.

 

Khép lại câu chuyện, lựa chọn ra đầu thú và hợp tác với cơ quan chức năng của Chương là cái giá phải trả cho những sai lầm bắt nguồn từ lòng tham và sự cả tin. Dù muộn màng, quyết định ấy vẫn mở ra con đường chuộc lỗi, khi anh chấp nhận đối diện sự thật và góp phần giải cứu những con người vô tội.

Tập phim gửi gắm thông điệp sâu sắc: Lòng tham có thể đẩy con người vượt qua ranh giới đạo đức, biến người tốt thành kẻ tiếp tay cho tội ác. Nhưng chỉ cần dám dừng lại, dám đối diện và chuộc lỗi, lương tâm vẫn còn cơ hội được cứu.

“Đừng để hối tiếc” phát sóng định kỳ vào lúc 19h30 Thứ 4 hàng tuần trên THVL1.

Thùy Nhân – Kim Phương

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh