Đừng để hối tiếc: Sự tử tế cảm hóa thanh niên đang lạc lối

15:18, 21/01/2026

Tại xưởng gỗ, ỷ mình là “ma cũ”, Hữu thường xuyên chèn ép, sai vặt Bằng - người thợ mới hiền lành. Dù liên tục bị vu oan và đối xử bất công, Bằng vẫn chọn nhẫn nhịn và bao dung. Chính sự tử tế ấy đã khiến kẻ bắt nạt phải đối diện với lương tâm của mình…

 

Tuần này, với sự tham gia của các diễn viên Thành Nhân, Hoàng Luân, Hoàng Tâm và Thiện Thịnh, tập phim “Cảm Hóa” thuộc chuỗi series “Đừng để hối tiếc” trên THVL1 mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc về hành trình nhận thức và sửa chữa sai lầm để quay về với điều đúng đắn, không bằng bạo lực hay trừng phạt, mà bằng lòng bao dung và sự tử tế. Giữa những ganh ghét và ích kỷ dễ làm con người lạc lối, “Cảm Hóa” cho thấy chỉ một tấm lòng rộng mở cũng đủ dẫn ai đó quay về với phần thiện trong chính mình.

Trong một xưởng gỗ nhỏ, Hữu - một công nhân trẻ nhưng lười biếng, cậy mình làm lâu năm nên thường xuyên bắt nạt, sai vặt Bằng, người thợ mới vào làm. Khi Hữu trốn việc và bị anh Trọng chủ xưởng phát hiện, Hữu tìm cách đổ lỗi cho Bằng. Tuy nhiên, Trọng thẳng thắn vạch rõ thói làm biếng, gian dối của Hữu và suýt đuổi việc cậu. Trong tình thế đó, Bằng vẫn âm thầm làm việc, không hề tố cáo hay trả đũa.

 

Mang lòng oán hận và nghĩ rằng Bằng là kẻ mách lẻo, Hữu trút giận với bạn trọ là Duy. Nghe theo sự xúi giục nông nổi, Hữu cùng Duy phục kích đánh Bằng trong hẻm vắng. Bằng bị thương nặng nhưng khi sự việc đến tai anh Trọng, Bằng lại nói dối rằng mình bị té xe, gián tiếp che chở cho Hữu khỏi rắc rối pháp luật và mất việc.

Khi biết được sự thật rằng chính Bằng nhiều lần nói đỡ, bảo vệ mình, Hữu bắt đầu hoang mang và dằn vặt. Một tuần sau, Bằng quay lại làm việc như chưa từng xảy ra chuyện. Trước thái độ bình thản và tử tế ấy, Hữu thú nhận hành vi sai trái. Bằng cho biết anh hiểu và tha thứ, bởi Hữu gợi nhớ đến người em trai đã mất, và anh tin rằng cảm hoá bằng sự bao dung sẽ hiệu quả hơn trừng phạt.

 

Sự vị tha của Bằng khiến Hữu thực sự thức tỉnh. Từ một kẻ ganh ghét, bốc đồng và sẵn sàng dùng bạo lực, Hữu nhận ra lỗi lầm của mình, xấu hổ và quyết tâm thay đổi, bắt đầu học cách làm việc nghiêm túc, tôn trọng người khác và trưởng thành hơn.

“Cảm Hóa” khép lại bằng một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: bạo lực và ganh ghét chỉ tạo thêm vết thương, còn sự bao dung và tử tế có thể chạm đến nơi sâu nhất của lương tâm con người. Bởi chỉ cần một cách đối xử nhân hậu cũng đủ khiến người lạc lối tự nhìn lại mình.

 

 “Đừng để hối tiếc” phát sóng định kỳ vào lúc 19h30 Thứ 4 hàng tuần trên THVL1

Thùy Nhân – Kim Phương

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh