Đừng để hối tiếc: Phụ huynh tái hôn, con cái là rào cản hay cầu nối?

12:07, 06/11/2025

“Đi bước nữa” ở tuổi xế chiều chưa bao giờ là chuyện riêng của phụ huynh. Đôi khi chính tình thương của con cái lại vô tình trở thành sợi dây ràng buộc, khiến cha mẹ bị  trói buộc bởi sự cô đơn…

Đó chính là câu chuyện khiến khán giả phải suy ngẫm trong tập phim “Chọn chồng cho mẹ” thuộc chuỗi nội dung “Đừng để hối tiếc”. Phim với sự tham gia của các diễn viên Huỳnh Phú, Mỹ Phúc, Ngọc Hân và Nhật Vy. “Chọn chồng cho mẹ” mang đến thông điệp sâu sắc: Liệu tình yêu thương của con dành cho mẹ là sự bảo vệ, hay vô tình trở thành bức tường ích kỷ ngăn mẹ đến với hạnh phúc muộn màng?

 

Câu chuyện xoay quanh bà Mai, một người phụ nữ góa chồng đã nhiều năm, chọn sống vì con gái duy nhất là Nhi. Cuộc sống của họ có lẽ cứ bình lặng trôi qua nếu không có sự xuất hiện của ông Thắng –bạn thân của người chồng quá cố. Ông Thắng bằng sự chân thành và bền bỉ, đã âm thầm giúp đỡ hai mẹ con suốt thời gian dài.

Và rồi, điều gì đến cũng đến. Khi trái tim bà Mai một lần nữa rung động và quyết định mở lòng, bà đã vấp phải “rào cản” lớn nhất chính là Nhi - cô con gái bà hết mực yêu thương.

 

Nhi phản đối dữ dội. Trong mắt cô, việc mẹ tiến tới với người đàn ông khác là một sự “phản bội” lại tình yêu với người ba đã khuất. Cô không thể chấp nhận có một người lạ bước vào ngôi nhà vốn chỉ thuộc về ba, mẹ và con. Tình yêu thương của Nhi lúc này, vô tình biến thành một sự ích kỷ, một rào cản vô hình ngăn mẹ mình chạm đến hạnh phúc muộn màng.

 

Tuy nhiên, nhờ lời khuyên từ người bạn thân đã giúp Nhi nhìn lại: “Mẹ cũng có quyền được hạnh phúc”. Nhưng lý do lớn nhất có lẽ chính là khi bà Mai bất ngờ bị tai biến. Trong cơn nguy cấp, người túc trực tận tình chăm sóc, lo lắng cho bà Mai còn hơn cả con gái, lại chính là ông Thắng.Tập phim khép lại bằng nụ cười “chữa lành” của cả ba người, khi Nhi chủ động đón nhận ông Thắng. Đây không chỉ là cái kết cho một bộ phim, mà là lời nhắc nhở sâu sắc cho thế hệ chúng trẻ: Đừng để đến khi hối tiếc mới nhận ra những điều tốt đẹp quanh mình. Yêu thương thật sự không phải là giữ chặt, mà là can đảm lùi lại một bước, học cách buông bỏ cái tôi, để người mình thương quý được sống trọn vẹn với hạnh phúc mà họ lựa chọn.

“Đừng để hối tiếc” phát sóng định kỳ vào lúc 19h30 Thứ 4 hàng tuần trên THVL1, khán giả có thể xem trực tuyến trên ứng dụng THVLi. Mỗi tuần chương trình mang đến một câu chuyện chân thực, tái hiện lại những tình huống có thật, gửi gắm thông điệp sâu sắc để người xem có thêm sự chiêm nghiệm về cách bình tĩnh đối diện trước các tình huống.

Thùy Nhân - Kim Phương

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh