Đường cung mỹ nhân: vén màn bí mật

20:15, 04/08/2025
 

Tiếp nối những diễn biến đầy kịch tính trong tuần trước, hậu cung Đại Đường tiếp tục nổi sóng. Khi cơn thịnh nộ của hoàng đế bùng lên và mạng sống của Vương hoàng hậu rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, một kế hoạch thoát thân liều lĩnh được âm thầm vạch ra.

Cùng lúc đó, những bí mật chôn giấu nơi thâm cung dần lộ diện, kéo theo Hạ Lan Tâm Nhi và Minh Sùng Nghiễm dấn thân vào vòng xoáy quyền mưu, nơi ranh giới giữa thật và giả ngày càng trở nên mờ nhạt.

Cung thất ẩn địa đạo: Lối thoát hay lối vào của một âm mưu?

Bước sang tuần phát sóng mới, Đường cung mỹ nhân tiếp tục đẩy cao nhịp kịch tính. Vương hoàng hậu - từng bị giam lỏng vì nghi án “mưu hại tiểu công chúa” - nay lại đối diện án tử vì cáo buộc xúi giục Thái tử dùng yêu thuật. Một chiếc bẫy quyền lực được giăng sẵn từ lâu, và giờ đây, chỉ còn chờ con mồi tự sa lưới.

 

Trong bước đường cùng, một tia hy vọng bất ngờ được thắp lên. Người lặng lẽ hành động không ai khác chính là Hạ Lan Tâm Nhi - em nuôi của Vương hoàng hậu. Dưới lớp vỏ bọc cung nữ nhỏ bé, Tâm Nhi mang trong mình bản lĩnh và lòng trung nghĩa hiếm thấy. Đồng hành cùng nàng là Minh Sùng Nghiễm - vị thị vệ sắc sảo, trầm lặng nhưng luôn xuất hiện đúng lúc.

 

Từ một tấm bản đồ cổ bị bỏ quên, Tâm Nhi lần ra hệ thống địa đạo bí mật bên dưới cung Đại Minh. Đường hầm ấy không chỉ mở ra một cơ hội giải thoát cho Vương hoàng hậu, mà còn nối liền nhiều điểm mờ trong những biến cố tưởng chừng rời rạc: sự biến mất đồng loạt của cung nữ Cam Lộ điện, việc Cục Dịch Đình đột ngột bị niêm phong, cùng loạt mệnh lệnh kín kẽ từ thượng cung. Tất cả không còn là trùng hợp. Phía sau bản án và cái chết của công chúa, dường như có một bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng cục diện.

Và mỗi bước đi đều phải trả giá…

Trong lúc ấy, bên ngoài cung cấm, chính sự cũng rúng động. Mộ phần Trưởng Tôn hoàng hậu đột nhiên nứt vỡ, khiến dân gian đồn đoán rằng đó là điềm gở vì đế vương làm trái mệnh trời. Nhưng phía sau hiện tượng ấy là một nước cờ của Trưởng Tôn Vô Kỵ - vị đại thần lão luyện, chọn lòng dân làm thanh gươm chính nghĩa. Ông không tấn công bằng đao kiếm, mà dùng dư luận làm đòn bẩy, buộc cả Võ hậu lẫn hoàng thượng phải dè chừng trước sức ép vô hình từ lòng người và lễ đạo.

 

Võ Mỵ Nương bị đưa đến Điện Hàm Lương sám hối, nhưng đó không phải dấu chấm hết - mà là bước lùi chiến thuật để chuẩn bị cho một thế cờ khác. Bị đẩy khỏi trung tâm quyền lực, bà vẫn không buông mưu lược. Lần này, đích nhắm là con gái của Trưởng Tôn Vô Kỵ - một đòn đánh sâu vào danh dự và điểm yếu lớn nhất của đối thủ.

 

Để đáp trả, Trưởng Tôn không đứng yên. Trong yến tiệc thiết triều, ông âm thầm phát động một kế hoạch ám sát, nhằm kết thúc mọi thứ bằng chính tay mình. Thế nhưng, mưu bất thành. Võ hậu vẫn toàn mạng - còn Trưởng Tôn thì hiểu rõ: cuộc chơi chưa thể dừng lại ở đây.

Bởi trong chốn cung đình, sự im lặng không phải là dấu chấm hết. Đó chỉ là tĩnh lặng trước khi sóng ngầm nổi dậy một lần nữa.

 

Đường cung mỹ nhân đang bước vào hồi căng thẳng, khi thế cục thay đổi từng ngày, và lòng người trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Ai sẽ đi đến cùng? Ai sẽ ngã xuống? Và ai… là kẻ nắm giữ bí mật sau cùng?

Đón xem “Đường cung mỹ nhân”, phát sóng lúc 22 giờ 30 phút hằng ngày trên THVL1.

KHÁNH LY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh