![]() |
| Mùa bàng thay lá. Ký họa: TRẦN THẮNG |
Ra đồng với nắng với mưa
Mặc cho bầu bí bởi chưa lên giàn
Mắm đồng cơm vắt vai mang
Nhanh chồng đi trước vợ lần theo sau
Mặc sông lắm bến nhiều cầu
Mặc đời lắm chuyện nghèo giàu hơn thua
Chanh nào mà chanh chẳng chua
Còn cao thấp còn ganh đua khắp cùng
Khoai ủ mật khoai dễ sùng
Rau không hái cũng bùng nhùng ai ơi
Gió đưa gian khổ lên trời
Là con diều giấy con chơi mỗi chiều
Oằn bông lúa để đầy niêu
Cố công ve vuốt thì yêu mới tròn
Già chưa bằng núi bằng non
Thì ta cứ mãi sắt son với tình
PHAN THÀNH MINH


