Mỗi giọt máu cho đi là một nhịp sống được nối dài, một hy vọng được thắp lên giữa lúc nguy nan. Nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, chúng tôi ghi nhận những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.
Từ những sinh viên lần đầu mạnh dạn xắn tay áo, đến những giáo viên, cán bộ, người dân đã bền bỉ hiến máu hàng chục lần, tất cả đã góp phần viết tiếp hành trình yêu thương bằng chính những giọt máu hồng của mình.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười trao bằng khen cho các gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. |
Trong ngày hội hiến máu, có những gương mặt còn rất trẻ, xen lẫn hồi hộp mà đầy háo hức. Đó là tâm trạng của sinh viên năm nhất Lê Hoàng Lân- Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long chia sẻ ngắn gọn mà chân thành “em thấy tự tin hơn, đỡ rung hơn lần đầu”.
Cũng vượt qua sự e dè ban đầu ấy, Nguyễn Quốc Minh, sinh viên năm 3, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, đã hiến máu đến lần thứ 5 “Vì thấy chương trình ý nghĩa nên em đi hiến máu”.
Đối với nhiều cán bộ, giáo viên, người dân, hiến máu đã trở thành thói quen. Chị Nguyễn Thị Diễm Kiều- giáo viên Trường THPT Hòa Ninh, đã 23 lần hiến máu.
Chị kể, ban đầu chị biết đến hiến máu qua báo chí, rồi từ những thông tin về lợi ích của việc hiến máu và nhận thức rằng một đơn vị máu có thể giúp người khác vượt qua tình huống nguy kịch, chị đã quyết định tham gia và duy trì cho đến hôm nay.
Đặc biệt, từng chứng kiến hoàn cảnh một đồng nghiệp có con bị tim bẩm sinh phải phẫu thuật, lại rơi vào trường hợp nhóm máu hiếm khó tìm, chị càng thấm thía giá trị của những giọt máu trao đi. Chính trải nghiệm ấy đã thôi thúc chị gắn bó bền bỉ hơn với phong trào. Chị cùng với chồng chị đã hiến máu hơn 20 lần.
Tương tự, chị Phạm Tuyết Hảo- giáo viên Trường THCS-THPT Đông Thành, thừa nhận “rất sợ kim tiêm, rất sợ hiến máu”. Thế nhưng, khi thấy chồng tham gia hiến máu đều đặn, từ chỗ “tập tành đi hiến máu theo chồng”, chị đã mạnh dạn tiếp tục tham gia và đã có 24 lần hiến máu.
Chia sẻ niềm vui sau mỗi lần cho đi một phần máu của mình, chị cho biết: Là giáo viên, đã từng chứng kiến những hoàn cảnh học sinh bệnh cần được truyền máu, càng thấy giá trị của mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội cứu người.
Ở một chiều sâu khác của phong trào là những con người gần như dành cả đời để lặng lẽ trao đi những giọt máu hồng. Anh Đỗ Thành Lợi- phường Long Châu đã 37 lần hiến máu, bắt đầu từ năm 1996. Nói về lý do duy trì đến hôm nay, anh cho biết: Hiến máu là để phục vụ người bệnh, đồng thời giúp tái tạo tế bào mới, tốt cho sức khỏe.
Còn anh Nguyễn Thành Hậu- kinh doanh ở phường Phước Hậu, cũng đã hiến máu trên 20 lần. Từ khi còn trẻ làm công tác đoàn, anh xác định mình phải tiên phong đi trước thì mới có thể vận động người khác cùng làm. Đáng nhớ nhất với anh là trong thời điểm dịch COVID-19, khi nhu cầu máu tăng cao, anh đã tự lái xe đi hiến trong điều kiện rất khó khăn đến tỉnh khác hiến máu.
Ông Từ Minh Điền- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhấn mạnh hiến máu tình nguyện là hoạt động rất ý nghĩa trong công tác nhân đạo cứu người, bởi dù khoa học phát triển, đến nay vẫn chưa có chế phẩm nào có thể thay thế được máu, “chỉ có chính con người mới cho nhau được mà thôi”. Hiện lượng máu tiếp nhận vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, nên trong thực tế vẫn còn những trường hợp đáng tiếc xảy ra do thiếu nguồn máu dự trữ.
Khẳng định máu là “nguồn sống vô giá”, là “loại thuốc điều trị đặc biệt được sản xuất từ trái tim nhân hậu của những người khỏe mạnh”, bà Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, cho rằng: Khi dòng máu chỉ chảy trong cơ thể một người, đó là sự sống; nhưng khi dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người, nó trở thành làn sóng yêu thương, trở thành tinh thần đồng bào cao đẹp.
Bà ghi nhận và tri ân các gia đình, cá nhân tiêu biểu đã âm thầm trao tặng món quà vô giá cho cuộc đời, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh các bạn trẻ tham gia hiến máu hôm nay là minh chứng rõ nét cho lòng nhân ái, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ. Đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, mở rộng các CLB hiến máu tình nguyện, duy trì lực lượng hiến máu dự bị và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu để phong trào tiếp tục lan tỏa sâu rộng, bền vững hơn nữa.
Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, là dịp để tôn vinh những trái tim biết sẻ chia, để nhắc mỗi người rằng giữa cuộc sống bộn bề, vẫn có những nghĩa cử lặng thầm mà bền bỉ đang giữ nhịp cho sự sống. Và khi một người dũng cảm chìa cánh tay mình ra, cũng là lúc một mạch nguồn yêu thương được tiếp tục chảy trong cộng đồng.
6 tháng cuối năm 2025, dù còn gặp khó khăn do sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống Hội Chữ thập đỏ với vai trò thường trực BCĐ vẫn phối hợp triển khai 122 đợt hiến máu tình nguyện tại các xã, phường, trường học, cơ quan, đơn vị. Tính cả năm 2025 và quý I/2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 25.953 đơn vị máu; riêng tại ngày hội hưởng ứng 7/4/2026 ở Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long có trên 300 cán bộ, sinh viên, nhân viên đăng ký hiến máu; theo kế hoạch, toàn tỉnh có khoảng 1.500 người đăng ký hưởng ứng dịp này.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN


