Ngày xuân gặp “ông đồ” Nguyễn Bình Thuận

16:16, 14/02/2026

Những ngày giáp Tết, khi sắc mai vàng bắt đầu bung nở trước hiên nhà, phố phường rộn ràng trong nhịp điệu mùa xuân, chúng tôi có dịp gặp lại “ông đồ” trẻ Nguyễn Bình Thuận - chàng cựu sinh viên Đại học Trà Vinh từng được nhiều người biết đến bởi hành trình khởi nghiệp từ nghề “tay trái” là viết thư pháp và ký họa.

Giữa không gian xuân rực rỡ, hình ảnh Bình Thuận với áo dài truyền thống, tay cầm bút lông mềm mại lướt trên nền giấy đỏ như góp thêm một gam màu văn hóa đặc sắc cho ngày Tết quê hương.

Nguyễn Bình Thuận (giữa) biểu diễn và tặng chữ cho Ban tổ chức hoạt động triển lãm tranh, Hội sách báo tỉnh Vĩnh Long Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Nguyễn Bình Thuận (giữa) biểu diễn và tặng chữ cho Ban tổ chức hoạt động triển lãm tranh, Hội sách báo tỉnh Vĩnh Long Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Từ “nghề tay trái” đến đam mê nghiêm túc

Nguyễn Bình Thuận từng là sinh viên đã tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ và Du lịch lữ hành tại Đại học Trà Vinh. Chọn theo học một ngành năng động, hướng đến tương lai trở thành hướng dẫn viên du lịch, ít ai nghĩ rằng chàng sinh viên ấy lại bén duyên sâu đậm với bộ môn nghệ thuật truyền thống - viết thư pháp và vẽ ký họa chân dung.

Thuận kể, cơ duyên đến với thư pháp khá tình cờ. Ban đầu chỉ là những nét chữ nguệch ngoạc tập viết cho vui, rồi dần dần niềm yêu thích lớn lên theo từng trang giấy. Không thầy dạy bài bản, Thuận chủ yếu tự học qua sách vở, sưu tầm trên không gian mạng và quan sát những nghệ nhân đi trước. Những đêm miệt mài bên cây bút lông, những lần mực lem đầy tay, những tờ giấy bị bỏ đi vì chưa đạt - tất cả trở thành “học phí” cho một hành trình bền bỉ.

Không chỉ dừng lại ở viết chữ, Thuận còn thử sức với tranh ký họa và vẽ tranh ngược bằng nhiều chất liệu và cách thể hiện cũng khác nhau như: Tranh kim tuyến, tranh bột cà phê, tranh màu nước và nhất là tài vẽ ngược… Đặc biệt, người xem còn được nhiều lần tận mắt chứng kiến Nguyễn Bình Thuận “trổ tài” vẽ tranh lửa trên sân khấu. Mỗi khi xuất hiện tại các hội xuân, lễ hội văn hóa hay sự kiện dành cho sinh viên, gian hàng của “ông đồ” Bình Thuận luôn thu hút đông người xem. Nhiều bạn trẻ tò mò, nhiều bậc phụ huynh thích thú, còn các em nhỏ thì chăm chú nhìn từng nét bút hiện lên thành hình ảnh sống động.

 “Lúc đầu em chỉ nghĩ viết thư pháp là nghề phụ để kiếm thêm thu nhập trang trải học phí. Nhưng càng làm, em càng nhận ra đây là đam mê thật sự. Mỗi lần hoàn thành một bức chữ đẹp trao tay khách, em cảm thấy mình đang góp một phần nhỏ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống”- Bình Thuận chia sẻ.

“Ông đồ” Bình Thuận và cha tại gian chữ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
“Ông đồ” Bình Thuận và cha tại gian chữ Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Từ những đơn hàng nhỏ lẻ dịp Tết, đến những buổi viết chữ theo yêu cầu tại sự kiện, nghề “tay trái” của “ông đồ” trẻ này dần trở thành nguồn thu nhập ổn định giúp Thuận giảm bớt gánh nặng gia đình. Với chàng sinh viên ngày nào xuất thân từ gia đình nông thôn còn nhiều khó khăn, nay đã có cuộc sống khá ổn định. Đó không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự tự tin khi có thể tự lo cho bản thân bằng chính năng lực của mình.

“Tiếng lành đồn xa” thời gian qua Bình Thuận được nhiều đơn vị sự kiện mời hợp tác. Thi thoảng, những người yêu thư pháp lại thấy Bình Thuận xuất hiện tại các sự kiện tận Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc… Trong đó, nhiều sự kiện Bình Thuận vinh dự góp mặt cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trên lĩnh vực nghệ thuật hay các doanh nhân thành đạt. Đây cũng là liều thuốc tinh thần giúp chàng trai sinh năm 2000 "giữ lửa".

Một chi tiết không thể không nhắc đến khi nói về Bình Thuận, đó chính là người cha của em. Dù sắp bước vào độ tuổi “lục tuần”, nhưng ông luôn đồng hành cùng con trai tại các sự kiện em tham gia. Đây vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là người bạn đồng hành hỗ trợ tích cực giúp “ông đồ” trẻ giữ đam mê.

Giữ hồn chữ Việt giữa nhịp sống hiện đại

Ngày xuân, gặp Bình Thuận trong bộ áo dài truyền thống, phía trước là bàn mực tàu, giấy đỏ, câu đối, mới thấy hết được vẻ đẹp của hình ảnh “ông đồ” giữa đời sống hiện đại. Khi được hỏi vì sao người trẻ lại chọn theo đuổi một bộ môn tưởng chừng “kén người học” như thư pháp, Thuận cười hiền: “Em nghĩ người trẻ càng nên học và giữ những giá trị xưa. Không phải để hoài cổ, mà để hiểu mình là ai”.

Nguyễn Bình Thuận (trái) và tác giả bài viết.
Nguyễn Bình Thuận (trái) và tác giả bài viết.

Mỗi dịp Tết đến, nhu cầu xin chữ đầu năm của người dân tăng cao. Những chữ như: “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, “An”, “Tâm”, “Hiếu”… được nhiều người lựa chọn như một lời chúc gửi gắm niềm tin vào năm mới. Thuận không chỉ viết theo yêu cầu mà còn dành thời gian trò chuyện, giải thích ý nghĩa từng chữ cho khách. Với Bình Thuận, mỗi nét bút không chỉ là hình thức nghệ thuật mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa.

Có những buổi viết chữ kéo dài từ sáng đến tối, tay mỏi nhừ, lưng đau vì ngồi lâu, nhưng Thuận vẫn kiên nhẫn giữ từng nét bút tròn trịa, mềm mại. “Viết thư pháp cần nhất là sự tập trung và tĩnh tâm. Nếu tâm không yên, chữ sẽ không đẹp”- Thuận nói. Có lẽ chính sự tĩnh tại ấy giúp chàng trai trẻ cân bằng giữa học tập, cuộc sống và đam mê.

Điều đáng quý là Thuận không xem thư pháp chỉ là công cụ kiếm tiền mùa vụ. Em ấp ủ kế hoạch lâu dài: kết hợp kiến thức du lịch với nghệ thuật truyền thống để xây dựng các hoạt động trải nghiệm cho du khách. Theo đó, du khách đến địa phương không chỉ tham quan danh thắng mà còn có thể trực tiếp học viết thư pháp, tìm hiểu ý nghĩa câu đối ngày Tết, qua đó cảm nhận sâu hơn về văn hóa Việt.

Ước mơ của Thuận còn xa hơn thế: mở lớp dạy thư pháp cho thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh và góp phần nuôi dưỡng tình yêu chữ Việt cho thế hệ trẻ. “Nếu các em nhỏ được tiếp xúc sớm với thư pháp, các em sẽ thấy tiếng Việt của mình đẹp và đáng tự hào biết bao”- Bình Thuận bộc bạch.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ mai một, hình ảnh một “ông đồ” trẻ miệt mài với mực tàu, giấy đỏ mang lại cảm giác ấm áp và hy vọng. Đó không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp của một sinh viên sau khi ra trường, mà còn là câu chuyện về sự lựa chọn sống có trách nhiệm với văn hóa dân tộc.

Xuân về, giữa dòng người tấp nập, chúng tôi rời gian viết chữ của Thuận khi trên bàn vẫn còn xếp chồng những tờ giấy đỏ chờ mực khô. Ngoài kia, nắng xuân nhẹ nhàng trải xuống từng góc phố. Trong nhịp sống hiện đại hối hả, những nét bút mềm mại của “ông đồ” trẻ Nguyễn Bình Thuận như nhắc nhớ mỗi người về giá trị của sự kiên trì, của lòng đam mê chân thành và của hồn chữ Việt trường tồn theo năm tháng.

Ngày xuân gặp “ông đồ” trẻ, chúng tôi tin rằng, khi người trẻ biết trân trọng và làm mới truyền thống bằng chính nhiệt huyết của mình, những giá trị văn hóa sẽ không bao giờ cũ. Và đâu đó trong sắc đỏ câu đối ngày Tết, hình bóng Nguyễn Bình Thuận vẫn lặng lẽ viết tiếp những ước mơ - cho riêng mình và cho cả mùa xuân quê hương.

Bài, ảnh: BÁ THI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh