Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, nhiều ngôi chùa trong tỉnh đã đón đông đảo phật tử và người dân đến viếng lễ. Không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, tiếng chuông chùa ngân vang giữa buổi sớm đầu năm như gột rửa những lo toan cũ, mở ra niềm hy vọng và mơ ước mới…
![]() |
| Đi chùa đầu năm là thói quen đã hình thành vào đời sống tinh thần của người Việt từ bao đời nay. Dù ở bất cứ đâu, ở đô thị hay nông thôn, người dân vẫn giữ thói quen đến chùa những ngày đầu xuân để cầu an, cầu phúc. (ảnh minh họa) |
Vẫn giữ trong lòng quan niệm truyền thống, “đầu xuôi đuôi lọt”, nên sáng mùng 1 Tết, gia đình anh Vương Gia Minh (xã Long Hồ) đã cùng nhau đi các “cảnh chùa”. Anh Minh cho biết, mình cũng như nhiều gia đình chọn thời khắc đầu năm để khởi sự những điều tốt đẹp.
“Sau giao thừa, ngoài tục hái lộc, chúc Tết ông bà, thì đi lễ chùa là một trong những việc làm đầu tiên. Nén nhang thơm tượng trưng cho lòng thành, cho ước nguyện hướng thiện. Người ta tin rằng, khi tâm mình tịnh, lời cầu nguyện cũng trở nên sâu sắc hơn….”- anh Minh chia sẻ.
![]() |
Lễ chùa đầu năm còn gắn với tinh thần cộng đồng. Bà con gặp nhau nơi cửa Phật, tay bắt mặt mừng, trao nhau lời chúc năm mới, dẫu chăng là những người xa lạ, hoặc chỉ gặp nhau vài lần. Không khí ấy vừa thiêng liêng vừa gần gũi, phản ánh đời sống giàu bản sắc văn hóa của Nhân dân ta. Đi chùa đầu năm còn là dịp nhắc nhở mỗi người sống chậm lại giữa nhịp sống hiện đại.
Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ gìn lễ chùa đầu năm theo hướng văn minh, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan. Những năm gần đây, nhiều chùa ở Vĩnh Long đã tích cực tuyên truyền phật tử thực hành tín ngưỡng đúng mực, không phô trương hình thức. Chính quyền địa phương cũng phối hợp tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quanh khu vực chùa, tạo điều kiện để người dân du xuân, lễ Phật an toàn…
Xuân mới mở ra với nhiều kỳ vọng. Trong không khí nô nức của những ngày đầu năm 2026, hình ảnh dòng người thành kính lễ chùa đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh xuân Vĩnh Long. Đó là nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ, phát huy- để mỗi mùa xuân về, tiếng chuông chùa lại ngân vang, nhắc nhở con người hướng thiện, sống nhân ái và chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…
Bài, ảnh: KHÁNH DUY



