Học yêu thương từ những điều giản dị

17:51, 02/12/2025

“Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” là tác phẩm sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt ngày 28/11. Những trang viết trong trẻo về tuổi thơ và tình bạn gửi gắm thông điệp về giá trị giản dị mà bền lâu của lòng tốt và những điều ngọt ngào trong cuộc sống.

 

Sự trở lại của nhân vật “cũ” trong bối cảnh mới

Theo Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam, Nguyễn Nhật Ánh hiện là nhà văn viết cho thanh thiếu niên nhiều nhất cả nước, bước sang tuổi 70, ông đã viết hơn 100 quyển sách.

Trong nhiều năm qua, ông vẫn giữ được nhịp sáng tác đều đặn với những tác phẩm được yêu mến như: “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng”, “Những người hàng xóm”, “Tiệm sách của nàng”, “Mùa hè không tên”… Nguyễn Nhật Ánh luôn biết cách làm mới hàng trăm câu chuyện bằng lời văn nhẹ nhàng, hài hước, gần gũi nhưng luôn chứa đựng những triết lý nhân văn sâu sắc về cuộc sống, gia đình và con người. 

Cuốn “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” được Nguyễn Nhật Ánh viết trong bối cảnh mới mẻ. Nếu trước đây ông thường viết về những làng quê miền Trung êm đềm trong các tác phẩm như “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” hay “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, thì lần này ông đưa câu chuyện đến với không gian thành thị.

Nhân vật Thiều, Tường và Mận (trong tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”) xuất hiện trở lại sau 15 năm nhưng không phải những nhân vật đó được cộng thêm 15 tuổi mà là họ chỉ thêm 1 tuổi với bối cảnh họ chuyển vào Sài Gòn, tiếp tục sống trong tuổi thơ của mình ở vùng đất mới.

Sự trở lại của những nhân vật quen thuộc một thời, tạo nên cảm giác như được gặp lại một người bạn cũ sau nhiều năm xa cách, khiến người đọc vừa bất ngờ vừa xúc động. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã nỗ lực trong việc xây dựng một thế giới tuổi thơ liền mạch, nơi các câu chuyện có thể giao thoa và kết nối với nhau thật tự nhiên.

Tái hiện Sài Gòn ấm áp, yêu thương

“Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” tái hiện đầy sinh động bối cảnh Sài Gòn thập niên 80 với cây cầu Palikao, chung cư kiểu cũ và tình cảm hàng xóm láng giềng, thời vàng son của báo giấy… Tại thời điểm đó, cả nước vừa hòa bình, thống nhất, phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trong những trang văn của Nguyễn Nhật Ánh, những cô- cậu bé là con của những người lao động nghèo được khắc họa bằng giọng văn vui tươi, trong sáng và hồn nhiên. Trong cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn nhưng sự quan tâm, yêu thương dành cho nhau bất kể thân sơ thế nào khiến độc giả không khỏi rung động.

Bộ ba nhân vật Thiều, Tường và Mận có thêm bạn mới là A Lìn, Trà My và những người hàng xóm thân thiện, dễ thương.

Ở tác phẩm mới này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không tập trung vào những câu chuyện kịch tính hay mâu thuẫn căng thẳng giữa các nhân vật, mà đề cao yếu tố nhân văn, lòng tốt của họ.

Dù bối cảnh thay đổi, nhưng cách kể chuyện vẫn giữ nguyên tinh thần quen thuộc của Nguyễn Nhật Ánh, bằng giọng văn dí dỏm, bằng những trang viết trong trẻo, tinh tế kể về tuổi thơ, tình bạn, tình thân và lòng tốt giản dị.

Cuốn sách mang hơi thở hiện đại hơn, giúp độc giả ở đô thị dễ dàng đồng cảm, nhìn thấy hình ảnh của chính mình hoặc của tuổi thơ quanh mình trong từng trang viết.

Một chi tiết thú vị là lần đầu tiên trong sách của mình, Nguyễn Nhật Ánh đã đưa mình vào trong sách với vai trò khá tự trào. Đó là khi nhân vật trong sách là ông lão hay viết thơ châm biếm những vấn đề xã hội để đăng báo.

Ngay những trang viết đầu tác phẩm, bằng câu hỏi của Thiều: “Tường à, mày có muốn làm người tốt không?”, một hành trình của những bạn nhỏ bắt đầu với những tình huống đầy hóm hỉnh khi anh em Thiều và Tường cùng nhau đi làm việc tốt.

Câu chuyện hồn nhiên với những đoạn đối thoại duyên dáng, hành động của những bạn nhỏ mang đến người đọc những ấm áp, ngọt ngào như ngậm trong miệng một viên kẹo ngọt, tan dần, tan dần.

Giữa cuộc sống vội vã, cuốn sách như một lời nhắc dịu dàng rằng đôi khi hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé nhất, từ một viên kẹo được chia sẻ, một ánh mắt cảm thông hay một hành động tử tế.

Tấm lòng tốt đơn thuần của tuổi thơ rất đáng quý, nhưng quan trọng hơn là khi lớn lên họ vẫn giữ được vẹn nguyên lòng tốt đó để ứng xử trong xã hội.

Nếu mỗi người có thể giữ mãi nét hồn nhiên, sự tử tế ấy thì có thể làm dịu đi mọi khó khăn và nỗi buồn trong cuộc sống. Dù khó khăn đến mấy, thế giới này sẽ có đôi lúc ngọt ngào như “bốn viên kẹo” mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã dành tặng cho những người yêu đọc sách.

PHƯƠNG THƯ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh