Những ngày cuối năm luôn mang một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu trong tâm hồn; vừa đủ mát mẻ để đánh thức mọi giác quan tích cực, vừa đủ se lạnh để người ta muốn quây quần bên nhau với hơi ấm gần kề.
![]() |
| Cái lạnh nhẹ của mùa cuối năm thêm hương vị ngọt ngào cho tình yêu. |
Chúng ta luôn thích cảm giác bước ra đường vào những ngày cuối năm, miền Nam tuy tiết trời không lạnh đến tê tái mà chỉ vừa đủ để khiến ta biết rằng mùa đã chuyển, rằng một vòng thời gian nữa đang khép lại.
Chính cái lành lạnh dìu dịu ấy làm người ta thấy mình sống chậm hơn, biết lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, và cảm nhận rõ ràng rằng cuộc sống vẫn đẹp hơn ta tưởng.
Thời điểm giao mùa cuối năm khiến tâm hồn con người như được phủ thêm một lớp sương mỏng của cảm xúc. Người ta dễ rung động, dễ thương nhớ và cũng dễ yêu hơn. Một mùa Noel lại đến, giữa dòng người tấp nập, ta thường bắt gặp những khoảnh khắc thật lãng mạn đủ để khiến lòng mình ấm áp.
Từng đôi trẻ nắm tay nhau dạo bước trên phố, đi lễ nhà thờ; những gia đình có con nhỏ nô nức nhộn nhịp vui chơi, ăn uống, chụp ảnh lưu niệm với những cây thông cao lớn được trang trí rực rỡ sắc màu trên các con phố; hay từng nhóm bạn trẻ ngồi nhấm nháp ly ca cao nóng, trò chuyện vui vẻ thoải mái trong không gian được trang trí rực rỡ, lãng mạn đón Giáng sinh.
Chúng ta cũng không hiếm bắt gặp hình ảnh hạnh phúc tay trong tay chậm rãi dạo phố của các cặp trung niên, tóc đã điểm bạc, vẫn lặng lẽ sưởi ấm cho nhau bằng những cái khoác vai nhẹ nhàng.
Những hình ảnh ấy thật đẹp, đẹp một cách bình dị nhưng chân thành, hình như tình yêu cũng trở nên trong trẻo, ngọt ngào hơn khi mùa cuối năm ghé đến.
Chị Mai Hương chia sẻ: “Tôi đặc biệt thích không khí những ngày cuối năm. Đường phố nhộn nhịp với mùa lễ hội, trang trí giáng sinh khắp nơi, các cửa hàng thi nhau sale hàng cuối năm rộn ràng khắp các con đường.
Cả năm làm việc vất vả, tháng cuối năm cũng phải chạy deadline tối mặt; nhưng khi xuống phố hòa trong không khí mát mẻ, dễ chịu, dòng người nhộn nhịp vui chơi, tôi cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng vui vẻ rất nhiều, một nguồn năng lượng tích cực dâng tràn để tiếp tục cho con đường phía trước.
Mùa này vợ chồng tôi cũng thường hay dạo phố vào buổi tối sau khi xong công việc, chúng tôi đi ăn uống, mua sắm, có khi còn đi xem phim, một chút lãng mạn để hâm nóng tình cảm vợ chồng”.
Hay như câu chuyện của một số cặp đôi mà tôi quen biết. Họ đã chọn tháng cuối năm để về chung nhà. Họ đều yêu thích cảm giác lạnh nhẹ của cuối năm khiến hai người thấy gần nhau hơn, khiến mỗi cái nắm tay đều có ý nghĩa.
Có lẽ vì thế mà mùa lễ hội cuối năm trở thành chất keo vô hình làm con người dễ xích lại gần nhau hơn, dễ mở lòng và dễ chia sẻ.
Không khí những ngày cuối năm còn khiến ta yêu đời hơn, yêu người hơn và yêu cả những điều tưởng như nhỏ bé nhất. Khi tiết trời dịu đi, lòng người ta cũng dịu nhẹ lại, trầm lặng để mơ mộng, để hồi tưởng, để đúc kết lại những gì đã trải qua trong năm, gác lại hết những lo âu, muộn phiền.
Ta bỗng thấy muốn gọi điện hỏi thăm một người bạn đã lâu không gặp, muốn gửi một tin nhắn ấm áp cho người mình thương, hay thậm chí chỉ muốn bước ra phố để cảm nhận hơi lạnh chạm vào mặt, gợi nhớ những kỷ niệm cũ.
Có lẽ vì thế mà cuối năm luôn là mùa của hoài niệm và của yêu thương. Những cặp đôi yêu nhau dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn, trân trọng nhau hơn trong khoảnh khắc gió lạnh lùa về.
Và cả những người chưa yêu cũng dễ rung động hơn, mong chờ một nửa yêu thương của mình xuất hiện đâu đấy, cái lạnh của đất trời giúp trái tim được đánh thức sau một năm bận rộn.
Cuối năm không chỉ là thời khắc chuyển mình của thiên nhiên, mà còn làm tâm hồn ta thêm mơ mộng, thêm khát khao cho đi và nhận lại những yêu thương, từ tình yêu đôi lứa, tình yêu thương gia đình, bạn bè, thậm chí là tình người trong xã hội cũng thêm gắn kết, mở lòng hơn.
Giữa không khí nhẹ nhàng dễ chịu ấy, chúng ta thấy mình sống trọn vẹn hơn, cảm xúc hơn và biết ơn hơn vì những người đang đồng hành cùng ta trong cuộc đời. Những năng lượng tích cực, phấn khởi mà mùa cuối năm mang đến giúp chúng ta thêm động lực, thêm tin yêu cuộc đời, sống tử tế và chan hòa hơn.
Bài, ảnh: LAM NGỌC



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin