Ngã rẽ hạnh phúc: “Nỗi ám ảnh” từ quá khứ của Chí Minh- cơn sóng ngầm đe dọa Hưng An Lý

09:33, 19/11/2025

Tưởng chừng cuộc sống của Thừa Hoan đã dần đi vào quỹ đạo sau bao sóng gió. Thế nhưng, sự trở về bất ngờ của ông Diêu, người cha nhiều năm xa cách của Chí Minh lại khiến mọi thứ đảo lộn. Hưng An Lý phải chăng sắp đổi chủ?

Chí Minh đối mặt với… nỗi ám ảnh quá khứ

Sự trở về của ông Diêu Nhân Phú không chỉ khiến mẹ Thừa Hoan bất bình mà còn khơi lại những tổn thương sâu sắc trong lòng Chí Minh. Ông tự xưng là chủ nhân ngôi nhà cổ, khiến bà Mạch tức giận đòi báo cảnh sát. Nhờ có Tiểu Mạch xuất hiện kịp lúc, căng thẳng tạm thời được xoa dịu. Nhưng khi cha con gặp lại, cảm xúc dồn nén suốt bao năm bùng nổ, Chí Minh giận dữ ép cha trở về Anh, không muốn nhìn thấy người từng gây đau khổ cho mẹ con anh suốt nhiều năm.

Tấm di chúc- quân cờ chiến lược của Thừa Hoan

Trên đường ra sân bay, ông Diêu bất ngờ bỏ trốn, sau đó tìm đến Hưng An Lý gây rối, đòi lại quyền sở hữu khách sạn. Trước tình thế ấy, Thừa Hoan bình tĩnh tiếp đãi nhưng khéo léo sử dụng bản di chúc của bà nội để minh chứng cho quyền thừa kế hợp pháp khiến ông Diêu phải đuối lý, tìm cách hòa hoãn để có chỗ lưu trú tạm thời.

Liên minh “cáo già”, âm mưu nối tiếp âm mưu

Hay tin ông Diêu về nước, bà Trương Bồi Sinh, kẻ thua đau dưới tay Chí Minh trong chiến lược thâu tóm Hưng An Lý lập tức xuất hiện. Bà Trương ban đầu ngọt nhạt khiêu khích, sau đó bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng ông Diêu lên kế hoạch hòng chiếm lại Hưng An Lý. Người đàn bà quyền lực ngay lập tức nhận được cái gật đầu của đối phương. Cú bắt tay vì lợi ích song phương của hai lão “cáo già” liệu sẽ khiến Hưng An Lý phải đổi chủ?

Kính mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Trung Quốc: “Ngã rẽ hạnh phúc”- 21h- Thứ Hai, Thứ Ba trên THVL1.

THÚY HIỂU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh