Âm vang khúc ca tuổi trẻ hào hùng

13:56, 03/09/2025

Sở GD-ĐT vừa vừa tổ chức Hội thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng dành cho học sinh. Trong 3 ngày diễn ra, những giai điệu hào hùng làm bừng sáng không gian sân khấu. Hội thi còn là dịp để thế hệ trẻ tự hào nhìn lại lịch sử, rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt với tiết mục “Tàu anh qua núi” đạt giải A.
Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt với tiết mục “Tàu anh qua núi” đạt giải A.

Hát giữa mùa thu lịch sử

Trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, gần 1.000 học sinh đến từ 54 trường THPT và phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh hội tụ trong hội thi “Tiếp bước cha anh”. Với 90 tiết mục từ đơn ca, song ca đến hợp ca, múa minh họa, thuyết trình… tạo nên “đại tiệc âm nhạc” đậm chất cách mạng trên sân khấu học đường.

Một điểm nhấn đặc biệt là phần thuyết trình về ý nghĩa và hoàn cảnh ra đời của các ca khúc. Các em học sinh thể hiện trôi chảy, tự tin, biến sân khấu thành lớp học lịch sử sống động, nơi âm nhạc hòa quyện cùng truyền thống. Chia sẻ về tiết mục đoạt giải A, bạn Phạm Thanh Thảo- học sinh lớp 10, Trường THPT Võ Văn Kiệt xúc động: “Thế hệ trẻ Việt Nam luôn khẳng định vai trò tiên phong, xứng đáng với truyền thống cha ông. Bài hát “Tàu anh qua núi” ca ngợi tình yêu tuổi trẻ, khát vọng vươn lên và là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc, đồng thời nhắc nhở chúng ta trân trọng những hy sinh trong chiến tranh”.

Ngoài phần hát, phần giới thiệu cũng để lại nhiều cảm xúc. Với ca khúc “Hát mừng chị Út”- học sinh Trường THPT Tam Ngãi đã tái hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến- biểu tượng của lòng yêu nước, sự dũng cảm và đức hy sinh. Lấy cảm hứng từ cuộc đời chị Nguyễn Thị Út, nhạc sĩ Tú Ngọc sáng tác bài hát để ca ngợi tấm gương bất khuất, sáng ngời tình yêu quê hương.

Khán giả cũng lắng đọng với liên khúc “Tiến quân ca- Đoàn vệ quốc quân- Đường chúng ta đi” do học sinh Trường THPT Lưu Văn Liệt biểu diễn. 80 năm trước, nhạc sĩ Văn Cao viết Tiến quân ca- Quốc ca của dân tộc. Cùng thời điểm, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác Đoàn vệ quốc quân như lời thề bảo vệ độc lập non trẻ. Hơn 20 năm sau, nhạc sĩ Huy Du viết Đường chúng ta đi- bản hùng ca khẳng định niềm tin tuyệt đối vào Đảng, Bác Hồ và thắng lợi của dân tộc. Liên khúc nối mạch nguồn lịch sử, trở thành lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải học tập, rèn luyện và cống hiến để tiếp bước cha anh.

Các tiết mục được học sinh trình diễn trong hội thi, không chỉ khơi lại hào khí lịch sử mà còn gieo vào lòng học sinh niềm tự hào, ý thức trách nhiệm. Ông Thạch Tha Lai- Trưởng BTC hội thi, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh: “Hội thi là sân chơi bổ ích, kết hợp nghệ thuật và giáo dục, truyền tải sinh động lý tưởng và tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ. Những giai điệu đó góp phần lan tỏa khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Lan tỏa khát vọng sống đẹp

Dù vẫn còn một số tiết mục chưa hài hòa giữa “thanh” và “sắc”, có em chọn bài chưa phù hợp chất giọng, phần thuyết trình đôi khi còn sơ sài. Song vượt lên tất cả, điều đáng quý chính là tinh thần đoàn kết, sự lan tỏa lý tưởng cách mạng và khát vọng tuổi trẻ.

Không chỉ là “thi hát”, đối với nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạt giải A tại hội thi, đây còn là hành trình trải nghiệm. Bạn Hoàng Kim Đỗ Thụy (lớp 12 Anh 2), chia sẻ: “Khi tham gia hội thi, em có thêm nhiều trải nghiệm quý, hiểu thêm về lịch sử và có kỷ niệm đẹp của tuổi học trò”. Cùng nhóm, Nguyễn Minh Phát (lớp 11 Lý- Tin) thật thà nói: “Em chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu, chỉ hát karaoke ở nhà. Em học được cách làm việc nhóm, rèn kỹ năng ca hát và hợp tác. Các bạn rất năng nổ, em cũng cố gắng hết mình để theo kịp”.

Bạn Nguyễn Phúc Thiện (lớp 11 Văn) thì ví cảm giác đứng trên sân khấu lớn như “bị ngợp”, nhưng sau đó thấy mình trưởng thành và tự tin hơn. Còn Nguyễn Bá Ân Lam (lớp 11 Anh 2) nói: “Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Em có thêm nhiều bạn mới, mở rộng mối quan hệ”.

Chia sẻ thông điệp mà nhóm muốn gửi gắm, bạn Phạm Minh Quân (lớp 12 Hóa), nói: “Hãy trân trọng tuổi học trò và sống hết mình. Đây là cơ hội học hỏi, trải nghiệm. Qua các bài hát, chúng em muốn nhắc nhở bản thân và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ: phải biết trân trọng hòa bình, tiếp bước cha anh giữ gìn độc lập tự do mà thế hệ trước đã hy sinh xương máu để giành được”.

Ông Thạch Tha Lai xúc động gửi gắm: “Hành trình hôm nay đã kết thúc, nhưng dư âm và khát vọng của các em vẫn còn tiếp phía trước. Hãy giữ vững niềm tự hào và tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng trung thành với lý tưởng cao đẹp của dân tộc”.

Hội thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2025 để lại dấu ấn đậm nét. Đây không chỉ là một “đại hội văn nghệ học trò”, mà còn là lớp học lớn, nơi tuổi trẻ rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng tâm hồn và gieo mầm khát vọng. Từ sân khấu hôm nay, biết bao khúc ca tuổi trẻ sẽ còn ngân dài, hòa vào hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Các tiết mục đạt giải A thể loại đơn ca, song ca trong hội thi thuộc về: Tàu anh qua núi (THPT Võ Văn Kiệt), Ta thấy gì đêm nay (THPT Ngô Văn Cấn), Tổ quốc gọi tên mình (THPT Bình Minh), Nông thôn ngày mới (THPT Nguyễn Đình Chiểu) và Hoa nở đường Trường Sơn (mashup: Đường Trường Sơn xe anh qua, Cô gái mở đường) (THPT Trương Vĩnh Ký). Thể loại tốp ca, múa giải A có: Mashup: Bác đang cùng chúng cháu hành quân- Viết tiếp câu chuyện hòa bình (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm), Bài ca xây dựng NTM (THPT Nguyễn Đình Chiểu), Quốc kỳ nơi đảo xa (THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành), Thênh thang đường mới (THPT Trần Văn Kiết) và Mặt trời trong bóng tối (THPT Dương Quang Đông).

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh