Hai soái ca Quốc Huy- Lê Minh Thành đối đầu vì “Gió ngược chiều”

16:43, 07/07/2025

“Nếu một ngày phải ở hai chiến tuyến, em sẽ không nhường anh đâu!” Đó là câu nói của “em Tèo” (Quốc Huy) và cũng là sự kiện khởi đầu cho hàng loạt mâu thuẫn của bộ đôi anh em Quốc Huy- Lê Minh Thành trong bộ phim “Gió ngược chiều”, của đạo diễn Nguyễn Quang Minh.

Là bộ phim nối sóng “Chiếc vòng ngọc bích” trong khung giờ Vàng phim Việt của THVL, “Gió ngược chiều” mang đến cho khán giả một câu chuyện thời đại với cuộc chiến giữa lực lượng chiến sĩ công an và băng nhóm tội phạm; giữa tình yêu, tình thân và công lý trước những ngã rẽ nghiệt ngã của số phận.

Họ không thể lựa chọn hoàn cảnh nơi mình được nuôi dưỡng nhưng họ có thể quyết định con đường mình phải bước, bởi đi ngược gió chưa hẳn là kẻ lạc đường!

Hải Đăng (Lê Minh Thành): Sống trong bóng tối vẫn giữ gìn ngọn đuốc chính nghĩa

 

Hải Đăng- tên ngày nhỏ là Tí- được sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng luôn hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Cậu bé ước mơ trở thành một chiến sĩ công an, truy bắt tội phạm. Nhưng rồi, những biến cố liên tiếp xảy ra khiến Tí trở thành trẻ mồ côi. Số phận đưa đẩy, Tí trở thành con nuôi của ông trùm Sóc Ba Lưỡi- tên tội phạm có liên quan đến cái chết của ba mẹ Tí và Tèo. Dù được nuôi dưỡng bằng đồng tiền phạm pháp của ba nuôi nhưng Hải Đăng luôn giữ gìn ngọn lửa chính nghĩa, và cố gắng giúp những người thân yêu thoát khỏi bùn nhơ. Tuy nhiên, dù vững vàng đi ngược chiều gió nhưng Hải Đăng vẫn phải ôm lấy trái tim đầy vết thương bởi những nhát cắt từ thù hận quá khứ và cả sự đối đầu không khoan nhượng từ người em trai mang danh chính nghĩa- Tèo (Quốc Huy)…

Lê Minh Thành- chàng diễn viên thuộc thế hệ 9x. Đam mê diễn xuất nhưng vì nộp đơn trễ nên anh đành học ngành du lịch. Tuy nhiên, dù vất vả với đủ các nghề như giữ xe, phục vụ bàn, tiếp thị… vẫn không từ bỏ ước mơ làm diễn viên và tham gia đóng vai quần chúng mỗi khi có cơ hội. Từng có thời gian sống chật vật trước khi theo đuổi nghệ thuật, nhưng hiện tại Lê Minh Thành đang cùng em trai quản lý một công ty du lịch.

Lê Minh Thành là gương mặt khá quen thuộc với khán giả THVL qua các bộ phim: Hoa hồng cho sớm mai, Kế hoạch hoàn hảo,… Với khả năng hóa thân đa dạng, anh luôn hoàn thành tốt các vai diễn được đạo diễn giao phó. Trong phim “Gió ngược chiều”, anh có nhiều phân cảnh giằng xé, đau khổ trong tình yêu với Bảo Châu (Hồng Loan). Vì hoàn cảnh và tình yêu trái ngang của các nhân vật, cùng diễn xuất nhập tâm của bạn diễn khiến Lê Minh Thành cũng phải thừa nhận rằng mình rất xúc động mỗi khi thấy Hồng Loan rơi nước mắt. Và, nhờ vào điều này, anh đã mang đến nhiều cảm xúc cho nhân vật Hải Đăng.

Chí Thiện- Tèo (Quốc Huy): Khoác áo công lý nhưng lòng chất chứa lửa hận thù

 

Là người em cùng quê với Tí, từ nhỏ Tèo đã được “anh Tí” yêu thương hết mực. Khi cả hai gia đình đều gặp biến cố, Tí và Tèo bỗng chốc trở thành hai cánh chim non lạc loài, cố nương tựa vào nhau. Dù Tí luôn cố gắng bảo vệ “em Tèo” nhưng hai bàn tay bé nhỏ vẫn lạc mất nhau. Tèo may mắn được Nhân- viên cảnh sát từng truy bắt tên trùm Sóc Ba Lưỡi- nuôi dưỡng. Chính vì vậy, cuộc hội ngộ sau bao nhiêu năm thất lạc lại đẩy anh em họ vào cuộc đối đầu ở hai chiến tuyến. Gia cảnh phức tạp của “anh Tí”, cùng những hận thù quá khứ và ghen tức trong mối tình đơn phương với Bảo Châu- con gái ông Nhân- khiến Chí Thiện ngày càng lạc lối và phản bội lại người anh từng thân thiết…

Cuộc chiến ấy ngày càng căng thẳng khi ranh giới trắng- đen đôi lúc không còn rạch ròi bởi kẻ mang danh chính nghĩa dần đi vào bóng tối, người trong đêm đen lại khát khao vươn lên khỏi bùn nhơ…

Cũng là một chàng trai xuất thân từ miền Tây Nam Bộ, Quốc Huy đến với nghiệp diễn từ khá sớm và đến nay đã có kinh nghiệm hơn 20 năm diễn xuất. Vai diễn đầu tay của anh là Hoàng “lãng tử” trong bộ phim truyền hình “Ngũ quái Sài Gòn” khá thành công. Tuy nhiên, khi anh tham gia các bộ phim sau lại không đạt được thành công như mong đợi khiến anh hoang mang, nghi ngờ chính mình. Vượt qua giai đoạn stress, Quốc Huy lấy lại phong độ và liên tục tham gia phim truyền hình. Anh là gương mặt khá quen thuộc với khán giả THVL qua các bộ phim Việt giờ Vàng ấn tượng: Con đường hoàn lương, Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì.

Hiện tại, anh đang được khán giả yêu mến với vai diễn “Thám tử Kiên” trên màn ảnh rộng. Đời tư trong sạch, kín tiếng nên ít ai biết rằng “Thám tử Kiên” đã có vợ. Bà xã anh không hoạt động trong ngành giải trí nhưng theo Quốc Huy vợ luôn là người đầu tiên mà anh tâm sự những vui buồn trong nghề. Có lẽ vì điều đó giúp cả hai gắn bó hạnh phúc bên nhau hơn 10 năm, và chưa có scandal tình ái nào liên quan đến Quốc Huy.

Bộ phim truyện Việt Nam “Gió ngược chiều”, đang chiếu trên THVL1, lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy. Trong phim còn có sự tham gia của: Yeye Nhật Hạ, Huỳnh Hồng Loan, Thanh Bình, Phúc An, Huy Cường, Đoàn Minh Tài, Sĩ Toàn, Minh Đăng, bé Dolla Phát, bé Gia Huy…

Trong phim “Gió ngược chiều”, Quốc Huy vào vai một chiến sĩ công an hình sự, vì thế anh có nhiều phân cảnh hành động gay cấn. Dù được sự hỗ trợ nhiệt tình của cascadeur nhưng Quốc Huy vẫn bị một vài lần thương tích. Rất may, vết thương của anh không quá nặng nên không ảnh hưởng đến tiến độ chung của đoàn. Tuy nhiên, đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ với anh.

KHÁNH QUỲNH

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh