1. Tạm dừng những bước chân ven theo vỉa hè tìm khách mời mua vé số, người đàn ông lấy ly, hứng nước từ bình nước miễn phí được đặt trên vỉa hè. Khi những ngày nắng đến, những thùng nước miễn phí lại âm thầm xuất hiện. Người đặt bình nước thật có tâm.
Bình nước rất sạch sẽ, có nước đá và kế bên là ly nhựa. Những buổi trưa trời nắng gắt như những ngày này, có được ly nước đá lạnh thì còn gì bằng. Hơn nữa đây lại là những ly nước miễn phí. Thoáng nhìn làn da rám nắng, gương mặt khắc khổ đang ửng đỏ vì nắng của chú, ai lướt qua cũng thấy chạnh lòng.
Nhưng tôi tin đằng sau dáng vẻ ấy là một sự vươn lên mạnh mẽ, chí ít, chú cũng đã chứng minh với cuộc đời rằng mình không buông xuôi dù trên vai là bao gánh nặng.
Những thùng nước đá miễn phí tuy nhỏ nhưng đã tạo được động lực to, giúp vơi đi phần nào sự mệt nhọc của những phận người đang vất vả mưu sinh vì miếng cơm, manh áo. Giúp lan tỏa trong cộng đồng về tình yêu thương, chia sẻ với mọi người.
2. Nơi góc nhỏ ở một công viên, bất chấp những ngày tháng 3 nóng bức, những người thợ vẫn đặt ghế, dựng bảng “cắt tóc miễn phí” cho ai cần. Dù trời nắng nóng nhưng cả người hớt tóc và người được hớt đều cảm thấy rất vui. Những người thợ vui vì được giúp đỡ người khác bằng chính công việc của mình.
Còn người được hớt tóc vui vì được hớt tóc đẹp, gọn gàng mà lại “miễn phí”. Người qua đường cũng vui vì được thấy đâu đó quanh mình vẫn còn nhiều những trao- nhận đầy yêu thương.
Vậy nên, đâu chỉ có mùa xuân mới là mùa đẹp nhất. Từng ngày, từng mùa đi qua sẽ đẹp hơn khi có những tấm lòng. Có yêu thương là có cái đẹp- nhất là sự yêu thương, chia sẻ vì cộng đồng. Nhìn những cô, những chú bán vé số vui mừng khi gặp được những bình nước đá miễn phí.
Nhìn những ông, những bà móm mém cười sau khi được hót tóc “0 đồng” mà ai cũng thấy vui. Cái nóng như đang được làm dịu đi. Bởi tình yêu thương, san sẻ là dòng nước mát lành. Vậy nên, “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Người với người là phải biết yêu thương nhau.
CA DAO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin