Về quê em sao anh ca bài Chợ Mới
Nhắc chuyện hồi còn giặt áo ở bờ sông
Nhắc tuồng tích xưa, nhắc bản bài vọng cổ
Nhắc chuyện Sơn Nam kể hát bội giữa rừng
Rồi trải lòng với nghệ sĩ Út Trà Ôn
Vác đôi chiếu bông bên vàm sông Ngã Bảy
Rồi nhắc đến Trường An, Tân Ngãi
Vào vai ông cò trong vở Tuyệt tình ca
“Má con An…” nghe thân thiết quá hà!
Chiều bên sông ngắm hoàng hôn dần xuống
Cầu dây văng soi bóng nước phù sa
Uống cà phê cùng với nghệ nhân già
Nghe ông kể càng thương đời nghệ sĩ
Ông không nói về quảng đời gian khổ
Mà kể bài hát mình hành khất mượn ngân nga
Kiếm cuộc mưu sinh trên những bến phà
Rồi kể chuyện những năm đầu giải phóng
Gánh hát đi xuồng chèo chống sông xa
Bụng đói meo vẫn luyến lái ngân nga
Khoái lúc xuống hò bà con vỗ tay tán thưởng
Nay ánh màn nhung đã dần khép xuống
Sân khấu về khuya thưa thớt người xem
Anh kép đẹp một thời nay nhăn nheo vầng trán
Lo chuyện áo cơm lo tiền trọ tháng
Miệng vẫn cười đùa vẫn xự xang xê cống
Ngày giỗ Tổ vẫn cân đai áo mão
Đốt nén nhang khấn Tổ nghiệp hộ trì
Sân khấu sáng đèn kể tiếp chuyện hài, bi
Vừa phục vụ bà con
Vừa truyền nghề, giữ lửa!
TRẦN THẮNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin