Kể em nghe về Trường Sa thân yêu!

06:41, 29/03/2025

(VLO) Tập thơ “Trái tim của đảo” của nhà thơ- nhà báo Hồ Huy Sơn vừa được xuất bản là món quà gửi đến các độc giả nhỏ tuổi, giới thiệu những hình ảnh gần gũi và sống động về quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.

“Trái tim của đảo” với tranh minh họa sống động từ Hậu Phan- Thảo Võ. Ảnh NXB Kim Đồng
“Trái tim của đảo” với tranh minh họa sống động từ Hậu Phan- Thảo Võ. Ảnh NXB Kim Đồng

“Trái tim của đảo” là tập thơ thuộc loạt tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất, cùng với các tập thơ như: “Hạt bắp vỗ tay” (Nguyễn Thánh Ngã), “Viết trên lá mới” (Lê Minh Quốc), “Chú dế đêm trăng” (Mai Quyên)… và nhiều tác phẩm văn xuôi khác đã được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành trong hơn một năm trở lại đây.

Từ trải nghiệm thực tế trong chuyến hải trình thăm quân và dân trên đảo Trường Sa, Hồ Huy Sơn đã viết nên “Trái tim của đảo” gồm 26 bài thơ dành cho thiếu nhi. Biển đảo của Tổ quốc xuất hiện trong những vần thơ trong trẻo và tranh minh họa đầy màu sắc.

Ở nơi đầu sóng, có hình ảnh những chú hải quân kiên cường, người dân mến đảo, có các em nhỏ, có hình ảnh loài cây bàng vuông, cây phong ba, có ngọn hải đăng, vườn rau giữa biển… Từ những hình ảnh và cảm xúc chân thật, các em nhỏ có thể dễ dàng hình dung cuộc sống nơi đảo xa.

Trong “Nơi ấy là Trường Sa”: “Ở đó đêm ngày chẳng kể/ Hiên ngang bóng chú Hải quân/ Bảo vệ chủ quyền lãnh hải/ Tiếng thơm muôn đời vang ngân”. Khắc họa cuộc sống của trẻ thơ nơi đảo xa, Hồ Huy Sơn viết: “Theo cha mẹ ra Trường Sa/ Giờ em có thêm quê mới/ Nơi đây cả ngày sóng gọi/ Rì rào, rì rào không thôi”- trích bài thơ “Quê em”, hay các em đến trường thì “Mỗi bước chân tới lớp/ Tiếng sóng nâng dặt dìu/ Cờ Tổ quốc dõi theo/ Reo ca nơi cột mốc”- trích bài “Đi học”.

Có những chi tiết nhỏ nhưng đặc biệt và thật đắt, để các em thêm hiểu và yêu quý biển đảo quê hương, như khi Hồ Huy Sơn miêu tả câu chuyện về bãi cát di chuyển theo mùa gió ở đảo An Bang: “Này bãi cát ơi/ Chạy vòng hoài thế/ Phải vì một lẽ/ Thương chú Hải quân?”. Hay khi miêu tả về chú chó trên đảo Cô Lin thật dễ thương khi gặp khách từ đất liền ra thăm: “Nghe tin đảo có khách/ Từ đất liền mới ra/ Những cái đuôi vẫy vẫy/ Mừng như gặp người nhà!”. 

Chia sẻ về tập thơ, Hồ Huy Sơn nói: “Ngay từ khi có ý tưởng về tập thơ, tôi muốn “Trái tim của đảo” sẽ là món quà gửi đến các em nhỏ ở Trường Sa nói riêng và các em nhỏ khắp mọi miền đất nước nói chung. Tôi muốn kể cho các em nghe về những điều mà mình đã có cơ hội trải nghiệm khi được đến với quần đảo Trường Sa. Và quan trọng hơn là trao gửi đến các em nhỏ thông điệp giản dị: Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mình!”.

Tủ sách biển đảo Việt Nam của Nhà xuất bản Kim Đồng có thêm một “Trái tim của đảo” để mọi người đón đọc. Hãy mở từng trang thơ, hòa cùng nhịp đập với “Trái tim của đảo”. Từ những hình ảnh mộc mạc, thân thương, tình yêu biển đảo bám rễ, ngày một lớn lên trong trái tim em. Để mỗi người Việt Nam chúng ta đều hiểu: Bảo vệ từng tấc đất và biển đảo quê hương là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của chính mình!

PHƯƠNG THƯ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh