Giữ trong lòng những mùa hoa rực rỡ

16:42, 16/02/2025

(VLO) Trong lòng mình lúc nào cũng lấp lánh những mùa hoa: mùa hoa Mộc Châu tinh khôi, mùa hoa Sapa rực rỡ, mùa hoa Đà Lạt lung linh và mùa hoa đồng bằng lấp lánh sắc màu tươi vui rộn rã… Mùa hoa nào cũng có những nét riêng và chứa đựng những điều đáng nhớ.

Mùa hoa nào cũng chứa đựng những điều đáng nhớ.
Mùa hoa nào cũng chứa đựng những điều đáng nhớ.

1. Trong những giấc mơ lấp lánh giữa đồng bằng, tôi thường mơ về mùa hoa Tây Bắc, về chuyến đi mà những người con từ khắp các vùng miền Tổ quốc tụ họp lại trên một chuyến xe, chung mục đích khám phá vẻ đẹp và cuộc sống người dân, để được “cảm nhận một phần rất nhỏ của Tây Bắc”.

Tây Bắc hiện lên trong mắt tôi trong trẻo, tinh khôi, rạng rỡ hơn tất cả những bức tranh tôi từng được ngắm và cả trong trí tưởng tượng của tôi trước đây về vùng đất này.

Mùa hoa năm đó, tôi đã khe khẽ chạm tay vào cành hoa mận trắng, nếm vị thức ăn đặc trưng của núi rừng, tận mục sở thị cuộc sống bình dị của người dân, cách giữ nếp sống truyền thống và câu chuyện thời sự hôm nay người dân biết cách làm du lịch cộng đồng, không quá cạnh tranh.

Tôi nhớ, mình đã hồ hởi ăn ngô nướng ngon lành, cười thật tươi chụp ảnh cùng các em nhỏ vùng cao trên tay cầm những cành hoa rực rỡ. Trong khi, chính các em mới là những cành hoa, là tương lai tươi sáng của núi rừng.

2. Đi qua rất nhiều khu vườn, những mùa hoa, những vùng đất đầy hoa thơm cỏ lạ. Nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào quên mùa hoa dã quỳ năm ấy ở “Đà Lạt thơ”. “Tôi nhớ Đà Lạt thơ, ru lòng người lữ thứ với bao nhiêu ước mơ”- câu hát đưa tôi trở về mùa hoa năm ấy, sắc vàng lung linh trong gió nhẹ.

Năm ấy, cũng không phải là lần đầu tiên tôi đến với Đà Lạt nhưng là lần đầu tiên tôi thấy Đà Lạt đẹp mộng mơ đến vậy. Những góc đường hoa nở bung biêng, sườn đồi đầy hoa đó… đã được tôi cất giữ nguyên màu vào ngăn ký ức.

3. Đồng bằng vào xuân cũng là mùa hoa đẹp nhất trong năm. Người người tất bật gieo trồng, chăm chút, nâng niu; người lại háo hức đi tìm săn hoa- rinh Tết về nhà… Khi khắp các ngã đường, góc phố, hiên nhà... càng đầy hoa hay nói khác đi thấy hoa là thấy Tết, nhất là hoa mai.

“Thấy hoa mai nở biết xuân về đây, mười hai tháng qua mơ một mùa này”… và đâu chỉ riêng đồng bằng, ở đâu trên khắp đất nước hình chữ S vào xuân cũng đầy hoa khoe sắc thắm.

Trước cảnh sắc mùa xuân, lòng người càng thêm rộn rã, những đứa con xa quê mong ngóng quay về bên vòng tay của bà, của mẹ; để thấy mình được nhỏ bé, được chở che qua tháng rộng năm dài. Mùa hoa Tết quê hương cũng là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của yêu thương hạnh phúc đong đầy.

Mùa Tết cũng đi qua, thanh xuân của đời người thì không trở lại. Và ở đâu, trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời đều có những vui, buồn, được, mất... Nhưng đâu đâu ở những lúc vui hay sóng gió cuộc đời, hoa vẫn nở. Cảm ơn những chặng đường ta đã đi qua, những con người ta có duyên gặp gỡ.

Những trải nghiệm giúp ta lớn lên và càng trân quý hơn cuộc sống mến thương này. Xin giữ lại những tháng ngày tươi đẹp đã qua, giữ lại trong lòng những mùa hoa rực rỡ!

Bài, ảnh: SÔNG HẬU

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh