Ước hẹn đất sông Măng

06:06, 24/06/2024

Nghe nói anh vừa thăm Cái Ngang/ Viết cảm nhận về vùng nông thôn mới

(Đáp lời thơ Trần Thắng)

Nghe nói anh vừa thăm Cái Ngang

Viết cảm nhận về vùng nông thôn mới

Có đến thăm cô bạn thời cắp sách

Nhưng em vừa đi công tác xã bên!

Có hẹn đâu sao cũng thấy bâng khuâng

Để anh bạn đi lòng vòng cả buổi

Đến trưa rồi dừng chân quán nhỏ

Dịu mát lòng với ly nước cam.

Rời Tam Bình anh có nhớ không?

Gió đưa nhẹ hương đồng bát ngát

Thành thị nông thôn đâu còn xa cách

Đây tới đó cũng tiện lối đi về!

Thôi thì chuyến sau em sẽ kể

Những đổi thay sau ngày tháng mong chờ

Anh sẽ thấy người dân quê niềm nở

Đón anh về thăm lại đất sông Măng!

Bài thơ tham khảo “Về Tam Bình sao chẳng gặp em” của tác giả Trần Thắng đăng trên Báo Vĩnh Long chủ nhật ngày 2/6/2024.

MAI VĂN SANG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh