Qua cầu Mây Tức (*)

Cập nhật, 05:56, Chủ Nhật, 12/03/2023 (GMT+7)

“Thương quê nội, nhớ nhiều quê ngoại”

Phút chốc mà nay đã mười năm

Như dòng sông đêm ngày ròng lớn

Mang phù sa bồi lắng âm thầm.

Cứ mỗi lần qua cầu Mây Tức

Ký ức xa xưa mãi vọng về

Nhìn khoảng trời lớn theo đất nước

Càng gợi ngày khói lửa tuổi thơ.

Quê ngoại nhiều giồng cao, nước mặn

Giờ đổi thay khơi dậy sức người

Bàn tay khéo chung lòng chung nhịp

Mùa tiếp mùa rộn khúc ca vui.

Nhớ quê nội mảnh vườn, ruộng lúa

Thương người xưa lập nghiệp tảo tần

Vượt thiên tai, vượt nghèo, xóa đói

Nối vòng tay xây dựng mùa xuân.

Tuổi khôn lớn, nội giờ vắng bóng

Ngoại thêm già tóc trắng như bông

Bao gởi gắm ước mơ còn lại

Quí cái nghề gian khó không sờn.

Cứ mỗi lần qua cầu Mây Tức

Thương hai quê chung một nhịp cầu

Dẫu dòng sông khi ròng, khi lớn

Mà lòng người nặng tựa biển sâu.

(*) Cầu Mây Tức nằm trên QL53 là ranh giới giữa huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long và huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

SAO VÀNG