
Cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề "Giai điệu nơi tuyến đầu" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, vừa tổng kết và trao giải. Những giai điệu được viết nên trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19 được thể hiện bằng chất liệu âm nhạc phong phú và tình cảm người nghệ sĩ, làm ấm lòng người nghe.
Cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Giai điệu nơi tuyến đầu” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, vừa tổng kết và trao giải. Những giai điệu được viết nên trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19 được thể hiện bằng chất liệu âm nhạc phong phú và tình cảm người nghệ sĩ, làm ấm lòng người nghe.
![]() |
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Lan Anh trình bày ca khúc “Việt Nam đất nước tình yêu” trong chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên”. Ảnh chụp màn hình |
Cuộc thi “Giai điệu nơi tuyến đầu” được phát động từ ngày 17-8-2021 và nhận tác phẩm đến ngày 2-10-2021, thu hút gần 1.300 tác phẩm của 935 tác giả và đồng tác giả gửi dự thi. Con số này cho thấy trách nhiệm của nhạc sĩ với sự kiện thời sự nóng bỏng của đất nước, tình yêu thương và sự trăn trở trước những ảnh hưởng khó lường do dịch COVID-19 gây ra.
Hội đồng giám khảo gồm các nhạc sĩ, ca sĩ tên tuổi đã chấm và chọn được 195 tác phẩm vào vòng 2 và 54 tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả, Ban tổ chức xét trao 3 giải Nhì (không có giải Nhất), 6 giải Ba, 12 giải Khuyến khích và 5 giải chuyên đề. Các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trình diễn tại chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên” vào tối 31-10 vừa qua.
“Xin hãy viết lên ngực mình dòng tên. Viết vào đại dịch chiến thắng không quên. Viết vào cuộc đời trách nhiệm, tình người. Viết vào lịch sử - những trang vàng ngành Y Việt Nam”, đó là những ca từ trong bài “Khúc quân hành ngành Y chống dịch” của tác giả Nguyễn Anh Trí. Ca khúc có nhịp hối hả, giục bước, mang lại cho người nghe cảm giác tự hào về những “người hùng áo trắng” trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Tác giả Nguyễn Anh Trí là GS.TS, Anh hùng lao động, cũng là người có thâm niên trong ngành Y Việt Nam. Ngay khi nhận thông tin về kết quả giải thưởng, ông đã quyết định ủng hộ toàn bộ số tiền giải thưởng (trị giá 50 triệu đồng) tặng các cháu mồ côi là con của các công nhân, viên chức, lao động không may qua đời do COVID-19.
Ca khúc “Việt Nam đất nước tình yêu” của nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi (thơ Ðàm Thắng) đoạt giải Nhì tại cuộc thi cũng là những giai điệu đẹp về sự chung lòng của cả nước trong phòng, chống dịch COVID-19. Những khúc hát chan chứa tình cảm: “Ðất nước mình đẹp lắm phải không anh? Cả ngành Y cũng trở thành chiến sĩ. Và chiến đấu không ngừng nghỉ phút giây...” đã lay động lòng người.
Danh sách các ca khúc đoạt giải cho thấy sự khái quát bằng âm nhạc cuộc chiến chống COVID-19 ở nước ta trong thời gian qua. Ðó là tấm gương những người trong ngành Y, Quân đội, Công an, những tình nguyện viên... và những người dân chung sức cùng lực lượng tuyến đầu. Tất cả viết nên giai điệu tình người trong đại dịch.
Theo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trong số 935 tác giả tham dự cuộc thi, có nhiều nhạc sĩ không chuyên. Với sở trường của mình, mỗi tác giả đều mong muốn góp chung tiếng nói vào chủ đề chính là hướng về lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ chống dịch. Tuy sử dụng loại hình ca khúc là chủ yếu, nhưng dễ nhận ra các dạng thức phổ biến, như: các bản hành khúc mang tinh thần hào sảng, nhịp bước; các ca khúc mang âm hưởng dân ca các vùng miền; các ca khúc phổ thơ rất trữ tình...
Qua cuộc thi, những “Giai điệu nơi tuyến đầu” lại ngân vang niềm tin.
Theo DUY KHÔI (Báo Cần Thơ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin