Yêu nhảy múa như một lẽ sống

06:10, 24/10/2021

Theo cha lên sân khấu từ những ngày mới 5 tuổi, Nguyễn Huỳnh Như chưa bao giờ hết yêu nhảy múa. Niềm đam mê và nỗ lực mỗi ngày thôi thúc cô cháy hết mình và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu múa, giữ "lửa" cho nghệ thuật múa đương đại.

(VLO) Theo cha lên sân khấu từ những ngày mới 5 tuổi, Nguyễn Huỳnh Như chưa bao giờ hết yêu nhảy múa. Niềm đam mê và nỗ lực mỗi ngày thôi thúc cô cháy hết mình và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu múa, giữ “lửa” cho nghệ thuật múa đương đại.

“Cháy” hết mình với tình yêu nhảy múa

Cha là người tạo cảm hứng và ủng hộ Huỳnh Như theo đuổi nghệ thuật.
Cha là người tạo cảm hứng và ủng hộ Huỳnh Như theo đuổi nghệ thuật.

Ông Nguyễn Văn Lơ Rông làm việc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long nên cô con gái nhỏ Huỳnh Như cũng xem sân khấu là nhà.

Theo cha, nhìn thấy các anh chị biểu diễn, trái tim Huỳnh Như “thổn thức” theo từng nhịp múa. “Mới 5 tuổi, cha đã cho tôi tham gia sinh hoạt ở Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên.

10 năm tham gia chương trình Búp sen hồng, được cùng các bạn đi đó đi đây, cháy hết mình trên sân khấu cũng là lúc tôi ước mơ cháy bỏng trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp. Cha là người tạo cảm hứng và ủng hộ tôi nhiều nhất”- Huỳnh Như kể.

Với Như, nghệ thuật múa đương đại là một thể loại phi ngôn ngữ, thể hiện nội tâm và ý niệm của mỗi cá nhân. Tình yêu múa đến tự nhiên như một lẽ sống, là thế giới riêng đầy màu sắc mà cô được thỏa thích là chính mình.

“Tập luyện mỗi ngày là điều phải làm, là niềm vui và cũng cần thiết như mỗi ngày chúng ta cần ăn cơm vậy đó”- Huỳnh Như nói vui.

Sân khấu lớn đầu tiên mà Như được tham gia là cuộc thi “Bước nhảy Xì tin 2009”. Như thổ lộ: “Khi ấy, mình chỉ có một mục tiêu duy nhất là được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp để biểu diễn, mình hoàn toàn không lo lắng và không nghĩ đến việc đoạt giải”. Giải Vô địch cá nhân khu vực miền Tây Nam Bộ là động lực mạnh mẽ để Như theo đuổi nhảy múa.

Sau khi hoàn thành THPT tại Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huỳnh Như thi vào Trường Trung cấp Múa TP Hồ Chí Minh. Như kể, nhờ ở ký túc xá nên những giờ không lên lớp, cô lân la đi xem các anh chị luyện tập.

Có bất kỳ cuộc thi nhảy múa nào Như cũng mạnh dạn tham gia. Qua những lần thử thách bản thân, đạt được khá nhiều thành tích, Như kết nối được với các nghệ sĩ lớn tài năng trong nghệ thuật múa và với những người có cùng niềm đam mê.

Huỳnh Như luôn đặt mục tiêu chăm chỉ học tập, trở thành một diễn viên múa giỏi. Và phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đó là cơ hội du học.

Sau khi trải qua nhiều bài kiểm tra, Như đã xuất sắc nhận được giấy báo nhập học chuyên ngành Biên đạo múa đương đại tại Học viện Sáng tạo thuộc Học viện Múa Bắc Kinh- Trung Quốc.

Lan tỏa nguồn năng lượng tích cực

Huỳnh Như “cháy” hết mình với tình yêu nhảy múa. Ảnh nhân vật cung cấp
Huỳnh Như “cháy” hết mình với tình yêu nhảy múa. Ảnh nhân vật cung cấp

Những ngày đầu ở một đất nước xa lạ đầy khó khăn nhưng Huỳnh Như lại đặc biệt biết ơn, vì đó là trải nghiệm để cô tự rèn giũa, trưởng thành.

Như là người Việt Nam duy nhất ở lớp học. Nhược điểm lớn nhất là ngoại hình nhỏ, ngôn ngữ lại hạn chế. Vì thế mà cô phải cố gắng gấp đôi, gấp ba các bạn.

Dành cả thời gian ngủ để tập múa, Như kết nối với các bạn nhiều hơn, mở lòng hơn, luyện tập giao tiếp… Các thầy cô cũng ghi nhận nỗ lực, cố gắng của những bạn du học sinh và giúp đỡ, động viên.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ, Như kể: “Khi nhận bài tập biên đạo tác phẩm cá nhân, mình đã kết hợp giữa thể loại waacking cùng với hơi thở đương đại.

Và điều đó đã tạo bất ngờ và thích thú cho thầy và bạn cùng lớp. Thầy đã dành những lời khen khiến mình sung sướng đến nỗi không ngủ được”.

Đại dịch COVID-19 khiến Như không thể đến lớp. Cô đã biến nhà mình thành studio, tập luyện cùng bạn bè qua hình thức trực tuyến.

Cô nói: “Trước đây, mình nghĩ sân khấu và ánh đèn là điều duy nhất làm mình hạnh phúc. Nhưng giờ đây, mình nhận ra rằng sống khỏe mỗi ngày cũng là điều đáng quý vô cùng”.

Trên trang Facebook cá nhân, Như luôn xuất hiện với nụ cười tươi rói và có những chia sẻ tích cực về chương trình “28 ngày biết ơn”. Bởi “thời gian này Như học được rằng không nói lời cảm ơn qua loa nữa”.

Nghệ sĩ không chỉ rèn giũa về kỹ năng, cơ thể mà tâm hồn cũng phải giữ cảm xúc tích cực, thiên biến vạn hóa trên sân khấu. Và đối với Huỳnh Như: “Những nghệ sĩ cũng là những chiến binh, cần nuôi dưỡng cảm xúc, tâm hồn, đem lên sân khấu và truyền tải đến khán giả”.

Những nỗ lực của Như cũng là lời nhắn nhủ đến bạn trẻ: “Có rất nhiều bạn trẻ tài năng, nhưng vì yếu tố khách quan mà từ bỏ nghệ thuật. Cứ hết mình theo đuổi điều gì đó thì nó không phụ mình đâu, cơ hội sẽ đến”.

25 tuổi, Huỳnh Như được sống và cháy hết mình với đam mê và cô càng muốn truyền ngọn lửa đam mê đó cho những người yêu nhảy múa. Chỉ 1 năm nữa là hoàn thành chương trình ở Học viện Múa Bắc Kinh, Như luôn ấp ủ cơ hội được hợp tác với các dự án nhằm đưa những nét riêng của con người Việt Nam vào các tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Đồng thời, cô dự định sẽ quay trở lại Trường Múa TP Hồ Chí Minh để cống hiến và trở thành một giảng viên. Chặng đường đến với nghệ thuật còn rất dài ở phía trước…

Nguyễn Huỳnh Như đã tạo nên dấu ấn cá nhân ở nhiều cuộc thi: Vô địch cá nhân khu vực miền Tây Nam Bộ cuộc thi “Bước nhảy Xì tin 2009”; giải nhì cuộc thi “Tài năng học sinh, sinh viên các trường văn hóa- nghệ thuật toàn quốc 2017”; giải ba “Tài năng múa chuyên nghiệp toàn quốc 2020”; giải nhì diễn viên múa “Liên hoan Nghệ thuật Múa TP Hồ Chí Minh mở rộng lần VI năm 2020”.  

PHƯƠNG THƯ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh