Dấu ấn đa thanh sắc viết nên "Vĩnh Long- Tình đất, tình người"

06:01, 02/01/2021

Trong năm 2020, những người yêu văn nghệ Vĩnh Long chờ đợi những khúc hát về quê hương với cuộc thi sáng tác ca khúc "Vĩnh Long- Tình đất, tình người". Và lần đầu tiên giải thưởng Văn học nghệ thuật Văn Xương Các được phát động, vinh danh những văn, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền văn nghệ tỉnh nhà. 

(VLO) Trong năm 2020, những người yêu văn nghệ Vĩnh Long chờ đợi những khúc hát về quê hương với cuộc thi sáng tác ca khúc “Vĩnh Long- Tình đất, tình người”. Và lần đầu tiên giải thưởng Văn học nghệ thuật Văn Xương Các được phát động, vinh danh những văn, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền văn nghệ tỉnh nhà. Nhìn lại một chặng đường đã qua để hoài niệm, tri ân và tạo động lực cho sự ra đời của những sáng tác có giá trị trong tương lai.

Họa sĩ Trần Minh Thái (thứ 2 từ phải sang) với nhiều đóng góp cho hội họa Vĩnh Long được trao tặng giải thưởng Văn Xương Các.
Họa sĩ Trần Minh Thái (thứ 2 từ phải sang) với nhiều đóng góp cho hội họa Vĩnh Long được trao tặng giải thưởng Văn Xương Các.

Lần đầu tiên trao giải thưởng văn học nghệ thuật Văn Xương Các

Lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Văn Xương Các nhằm xét tặng, truy tặng cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình có giá trị xuất sắc về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh về vùng đất và con người Vĩnh Long qua các thời kỳ kháng chiến, trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước.

Qua 9 tháng, đến ngày 26/12/2020, hội đồng xét tặng giải thưởng đã họp thẩm định, đánh giá và bỏ phiếu bình xét. Kết quả, có 19 tác giả đạt giải.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Văn Xương Các được đặt theo tên của một tòa kiến trúc chính trong Văn Thánh miếu Vĩnh Long.
Giải thưởng Văn học nghệ thuật Văn Xương Các được đặt theo tên của một tòa kiến trúc chính trong Văn Thánh miếu Vĩnh Long.

Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng thì giải thưởng vô cùng ý nghĩa khi vinh danh các tác giả gắn bó, cống hiến cho văn nghệ tỉnh nhà, trong đó truy tặng giải thưởng cho 7 tác giả đã từ trần, 3 tác giả là liệt sĩ.

Hội đồng xét tặng đã phân tích, đánh giá phẩm chất, đạo đức, những đóng góp tích cực của các tác giả trong quá trình sáng tác văn học nghệ thuật; giá trị nghệ thuật, tư tưởng, tính thẩm mỹ, tính nhân văn trong từng tác phẩm, giá trị sử dụng, vai trò, tầm ảnh hưởng của tác phẩm đối với lịch sử…

Qua đó biểu dương, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời kỳ hội nhập.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Văn Xương Các được trao ở nhiều chuyên ngành. Trong đó, nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn được truy tặng giải thưởng với tác phẩm “Nam Bộ kháng chiến”.

Nhạc sĩ quê ở huyện Trà Ôn đã hoàn thành bài hát “Nam Bộ kháng chiến” vào ngày 25/9/1945, sau 2 ngày toàn Nam Bộ bắt đầu kháng chiến.

Bài hát được cán bộ, chiến sĩ hát trong các chương trình văn nghệ ở đơn vị trong vùng kháng chiến, được đăng lần đầu tiên trên Báo Độc lập, rồi lan tỏa theo con đường truyền miệng và được nhiều người biết đến qua sóng đài phát thanh. 

Bài hát có sức lôi cuốn, khả năng tuyên truyền và tác động mạnh mẽ tạo tinh thần lạc quan, quyết tâm kháng chiến của cán bộ chiến sĩ và nhân dân Nam Bộ và cả nước trong những năm kháng chiến và cả đến thời kỳ xây dựng đất nước sau này.

Tác giả Nguyễn Chiến Thắng (Sao Vàng) vừa làm thơ, vừa viết báo. Tuyển tập thơ “Thương nhớ mùa xuân” của tác giả Sao Vàng tập hợp 83 bài thơ với nhiều nội dung phong phú về tình quê hương, đất nước, con người như: “Một thoáng Cái Ngang”, “Một Phạm Hùng”, “Người mẹ Bưng Sẩm”…

Tập thơ có những bài về tháng năm lịch sử với những thăng trầm của đất nước, những rung cảm trước thiên nhiên, cuộc sống đời thường và đặc biệt là những bài viết về mùa xuân: “Góp nhặt mùa xuân”; “Xuân chiến thắng”…

Tác giả được trao tặng giải thưởng bởi tập thơ giàu giá trị biểu cảm, thể hiện được cuộc sống muôn màu muôn vẻ với những góc nhìn khác nhau.

Tập thơ giúp cho người đọc hình dung được, thấy được giá trị cuộc sống, thấy được những ngày xuân tràn ngập sắc xuân.

Ở lĩnh vực hội họa, không thể không nhắc đến cống hiến to lớn của họa sĩ Trần Minh Thái. Sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng, năm 14 tuổi đã làm công tác giao liên tại địa phương. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông vừa cầm súng chiến đấu vừa trực tiếp vẽ tranh, kẽ khẩu hiệu, tham gia triển lãm, làm báo phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền.

Tranh, ký họa của họa sĩ Trần Minh Thái gồm nhiều đề tài, từ hình tượng Bác Hồ đến các chiến sĩ trên chiến trường miền Đông, miền Tây, Campuchia, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cô giao liên, anh công nhân…

Tác phẩm đã thể hiện các góc độ mà tác giả đã chứng kiến từ những khoảnh khắc ác liệt đến những phút bình yên hiếm hoi trong chiến tranh cùng những đổi thay trên quê hương trong hòa bình hôm nay. Tác phẩm của ông có giá trị cao về mặt nghệ thuật và còn là tư liệu quý giá giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tìm kiếm khúc hát đậm tình đất, tình người

Cuộc thi sáng tác ca khúc “Vĩnh Long- Tình đất, tình người” được tỉnh Vĩnh Long tổ chức thu hút 274 tác phẩm của 172 tác giả chuyên và không chuyên thuộc 34 tỉnh- thành trong cả nước tham gia.

Qua 3 vòng chấm giải, ngày 19/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC cuộc vận động sáng tác ca khúc tỉnh Vĩnh Long đã quyết định công nhận kết quả cuộc thi sáng tác với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích. 

Đoàn công tác của Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh trong buổi giao lưu, hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc “Vĩnh Long- Tình đất, tình người”.
Đoàn công tác của Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh trong buổi giao lưu, hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc “Vĩnh Long- Tình đất, tình người”.

Ông Phan Văn Giàu- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- cho biết, cuộc vận động sáng tác được tổ chức nhằm tìm kiếm các ca khúc có giá trị nghệ thuật, mang đặc trưng, dấu ấn đặc sắc về quê hương Vĩnh Long để phục vụ công chúng, quảng bá về vùng đất và con người Vĩnh Long.

Đồng thời, khơi gợi sự sáng tạo cho các nhạc sĩ và công chúng yêu âm nhạc trong tỉnh và cả nước, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong nhân dân.

Qua chuyến về nguồn tại Vĩnh Long và tham gia buổi giao lưu, hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc “Vĩnh Long- Tình đất, tình người” vào năm 2019, nhạc sĩ Trần Long Ẩn chia sẻ, chuyến về thăm Vĩnh Long để lại ấn tượng sâu đậm đối với các nhạc sĩ.

Điểm đặc biệt trong đoàn có gia đình 2 thế hệ là nhạc sĩ Thế Hiển và có cả con trai đi cùng. Từ những trải nghiệm, việc sáng tác ca khúc về Vĩnh Long là mệnh lệnh từ trái tim, mệnh lệnh của cảm xúc.

Ông Nguyễn Hữu Liệu (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh)- là tác giả giành giải nhất trong cuộc vận động sáng tác ca khúc về Vĩnh Long. Ông chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở TP Hồ Chí Minh nhưng đi qua nhiều tỉnh miền Tây, dành tình cảm đặc biệt cho vùng sông nước.

Chỉ yêu thích sáng tác nên viết ca khúc theo cảm xúc của mình chứ chuyên môn chính của tôi là kỹ sư xây dựng. Tôi dành 1 tháng sáng tác và đây là lần rất đặc biệt vì đã lâu không viết gì trước xoay vòng cuộc sống, bận rộn công việc nhưng cuộc thi là cơ hội để dành tình cảm cho mảnh đất miền Tây mình yêu”.

Ngày cuối cùng của năm 2020, giải thưởng Văn học nghệ thuật Văn Xương Các và cuộc vận động sáng tác ca khúc tỉnh Vĩnh Long được trao. Đó là hành trình đa thanh sắc với chặng đường dài thực hiện sứ mệnh ghi lại dấu ấn về vùng đất, con người Vĩnh Long.

Hành trình như một cuộc chạy tiếp sức, người trước biết khuyến khích và chờ đợi, người sau biết dấn thân. Và dù là ai đi nữa, “dẫu ai vạn nẻo đường xa, về đây vun đắp tình ta, quê mình sẽ đẹp giàu hơn” (Trích ca khúc “Vĩnh Long quê mình” của tác giả Nguyễn Hữu Liệu).

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Văn Xương Các được đặt theo tên của một tòa kiến trúc chính trong Văn Thánh miếu Vĩnh Long. Trước cổng Văn Thánh miếu có một căn gác nhỏ đó là Văn Xương các. Đây là nơi chứa sách, đọc sách và là nơi ngâm vịnh thơ ca của các văn nhân thi sĩ. Đây cũng là nơi thờ tự một số danh nhân thuở trước và những người có công xây dựng Văn Thánh miếu Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÚY

[links()]

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh