- Xin chào đồng chí Bí thư! xã nông thôn mới đầu tiên của Bình Minh ngày ấy,
"Đảng gọi tên mình", khó khăn không quản ngại mở lối dọn đường khơi dậy lòng dân.
- Xin chào đồng chí Bí thư!
xã nông thôn mới đầu tiên của Bình Minh ngày ấy,
“Đảng gọi tên mình”, khó khăn không quản ngại
mở lối dọn đường khơi dậy lòng dân.
Nhớ lần đầu “chúng mình gặp nhau”, ô hay,
đồng chí Bí thư xắn quần phăm phăm lội qua cánh đồng linh binh nước
đến thăm bà con nói chuyện mở đường
phá bỏ cây vườn, mở rộng kinh mương
cho thủy lộ thông thương, đường xe vào tận ruộng.
cái thuở ban đầu bao nỗi gian nan
chuyện nước, chuyện làng đa đoan trăm mối
ngày sống cùng dân đêm mơ nông thôn mới
một giấc mơ đời đẹp ý Đảng, lòng dân!.
Tháng tư này về thăm lại Bình Minh
mùa trái chín Đông Thành thanh trà ươm vàng nắng
dòng sông thả xuôi qua hai miền đặc sản
bom đạn ngày nào giờ xanh ngát một vùng quê
bưởi Năm Roi khách lạc mất lối về
hay nụ cười duyên cô gái Mỹ Hòa khép sau vành nón lá.
Dân xứ này thiệt lạ
ăn nói thiệt thà mà tình sâu thiệt sâu.
Nhớ lần đầu ghé hai ấp Phù Ly
nghe chuyện mưu sinh buồn như đèn dầu lụn bấc
tuổi trẻ ly hương, người già ôm phum sóc
ruộng rẫy buồn, mùa gặt cũng buồn theo,
nhớ lần đầu mình “pi net muôi keo”*
chếnh choáng đêm sâu mơ nông thôn đổi mới
chuyện làm giàu nghe sao xa vời vợi
như mơ những mùa trăng đón đợi những mùa vàng.
Giờ qua Đông Bình lạc lối dọc, đường ngang
ngỡ ngàng rộng thênh thang cầu liên xã
anh Valey miên man chuyện nhà, chuyện cửa
chuyện bà con đưa cây cam sành về cho xứ ruộng đổi thay.
Giấc mơ ngày nào là câu chuyện hôm nay
trầm mặc mái chùa
Lục Cả bàn chuyện nông thôn mới
tôi mơ về những đêm vào hội
trống sa dăm bập bùng
cho điệu múa nữ thần từ huyền thoại bước ra.
Đường về Bình Minh như gần, như xa
mà tình đậm đà ngày trở về xóm nhỏ
nhắc chuyện ghé nhà dân “mần chén cơm cho chắc dạ”
lại phăm phăm lội ruộng băng đồng,
nông thôn mới rồi còn mơ ước gì không?
đồng chí Bí thư cười vang trong nắng chiều rựng đỏ
hành trình đi lên còn biết bao gian khó
đất nước từng giờ không ngừng nghỉ đổi thay,
Bí thư “già” về tưới kiểng trồng cây
nhìn lớp trẻ chuyền tay trí tuệ, niềm tin, mạch sống.
Hỏi có còn mơ ước gì không?
lời của Bác trên cao còn vang vọng
Tổ quốc trường tồn Phù Đổng vươn vai!
15/6/2020
Hà Ngọc Trảng
(Tác phẩm đạt giải nhì Giải Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long 2020)
*“pi net muôi keo” (tiếng Khmer): 2 người 1 ly.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin