Xuân Diệu bị lừa

04:06, 30/06/2019

Dạo ấy, Xuân Diệu là thư ký tòa soạn tạp chí Văn nghệ. Một hôm, ông nhận được một bài bút ký từ Quảng Ninh gửi về, bài "Trên đảo xa Bạch Long Vỹ" ký tên L.Q với địa chỉ một công nhân mỏ thực thụ.

Dạo ấy, Xuân Diệu là thư ký tòa soạn tạp chí Văn nghệ. Một hôm, ông nhận được một bài bút ký từ Quảng Ninh gửi về, bài “Trên đảo xa Bạch Long Vỹ” ký tên L.Q với địa chỉ một công nhân mỏ thực thụ.

Trong bài chấm câu có chỗ sai, có khi mắc lỗi chính tả. Đọc xong, Xuân Diệu rên lên:

- Trời ơi, viết như thế này mới là công nhân chứ. Viết còn sai chính tả, ngữ pháp nhưng cái hồn phả vào từng câu, từng chữ. Cái cậu này rồi nó vượt Võ Huy Tâm xa.

Sau đó, ông cho đánh máy rồi đưa in vào tạp chí số 5, in trang trọng sau bài tùy bút “Khúc hát tháng 5” của mình; tên L.Q xếp to hết cỡ.

In xong, gặp bạn bè là Xuân Diệu khoe về con mắt tinh đời của mình. Ông còn cao hứng bảo văn phòng gửi cho L.Q một “Côlếchxông văn nghệ” từ số 1 đến số 5 (mặc dù cả cơ quan chỉ còn 2 bộ).

Khoảng một tháng sau, thư công chúng gửi tới tấp bay về, trước tiên là của bộ đội. Người ta thắc mắc tại sao bài bút ký “Trên đảo xa Bạch Long Vỹ” trước đây in trên Văn nghệ Quân đội và ký tên là Từ Bích Hoàng nay lại là L.Q?

Thôi chết rồi! Xuân Diệu đến hỏi nhà văn Từ Bích Hoàng thì biết sự thật là đúng như vậy.

Xuân Diệu tức tối và bảo văn phòng viết thư mời L.Q đến, có hẹn ngày cẩn thận. Khi L.Q đến, chị văn thư lịch sự dẫn anh ta vào phòng họp nhỏ ngồi chờ. Xuân Diệu chỉ tay mời anh ngồi xuống ghế rồi nói:

- Tôi tuyên bố buổi họp kiểm điểm tên đánh cắp văn bắt đầu. Ngồi bên trái tôi là tên đánh cắp văn L.Q. Đối diện với y là nhà văn quân đội Từ Bích Hoàng, tác giả bút ký “Trên đảo xa Bạch Long Vỹ”…

Mấy năm sau, ai nhắc lại chuyện ấy, Xuân Diệu vẫn còn tức.

NGUYỄN VĂN DÔ (Long Hồ)

(Sưu tầm)

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh