
Sau 4 năm ròng rã thực hiện, qua nhiều nhà xuất bản, cuốn sách "Gạc Ma- Vòng tròn bất tử" vừa được cấp giấy phép phát hành.
Sau 4 năm ròng rã thực hiện, qua nhiều nhà xuất bản, cuốn sách “Gạc Ma- Vòng tròn bất tử” vừa được cấp giấy phép phát hành.
![]() |
Bìa trước (phải) và bìa sau sách “Gạc Ma- Vòng tròn bất tử”. |
“Gạc Ma- Vòng tròn bất tử” được thực hiện từ năm 2014, khi Trung Quốc kéo dàn khoan HD981 vào vùng biển Việt Nam. Cuốn sách kể câu chuyện bi tráng về 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì biển đảo Tổ quốc trong sự kiện tại Gạc Ma ngày 14/3/1988.
Mới đây, NXB Văn Học quyết định phát hành cuốn sách. Giấy phép phát hành ra ngày 25/6. Trước đó, sách nhận quyết định xuất bản số 746/QĐ-VH ngày 24/4, nộp lưu chiểu ngày 15/6.
“Gạc Ma- Vòng tròn bất tử” do nhiều tác giả viết, Thiếu tướng Lê Mã Lương chủ biên. Sách dày 328 trang khổ 16x24cm, với số lượng phát hành lần đầu là 10.000 bản. Sách do Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt- First News và NXB Văn Học liên kết xuất bản.
Ông Nguyễn Văn Phước- Giám đốc Công ty First News- cho biết cuốn sách đã trải qua một hành trình thực hiện, biên tập xuất bản dài.
Có 68 người tham gia thực hiện cuốn sách, gồm các nhà nghiên cứu lịch sử, nhà báo, cựu chiến binh còn sống và gia đình các liệt sĩ Gạc Ma.
“Hàng trăm câu chuyện xúc động và nước mắt đằng sau hành trình thực hiện cuốn sách này”- ông Nguyễn Văn Phước chia sẻ trên trang cá nhân.
Mỗi cuốn sách có giá 198.800đ, in 10.000 cuốn, dự kiến đồng loạt phát hành vào ngày 14/7 và mỗi cuốn bán ra sẽ góp vào quỹ gia đình liệt sĩ và cựu binh Gạc Ma 14.388đ (nhắc nhớ sự kiện ngày 14/3/1988).
“Vòng tròn bất tử” với những người lính tay không chống lại mũi súng và lưỡi lê. Thiếu úy Trần Văn Phương, trước lúc ngã xuống đã muốn máu của mình tô thắm lá cờ. Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh, người thay thế giữ lá cờ, bị đạn xuyên qua bả vai.
Tàu vận tải 505 với AK, B40 và DKZ chiến đấu cảm tử với những chiến hạm của quân Trung Quốc xâm lược được gắn pháo 100 ly. Và 64 người lính đã ngã xuống trong ngày 14/3 năm đó.
Ngay đêm 14/3, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đã điện về sở chỉ huy, nội dung ngắn gọn, đanh thép: Tàu còn, đảo còn và quyết tâm ở lại giữ đảo “dù phải hy sinh đến người cuối cùng…” (trích đoạn trong cuốn sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử”).
PV
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin