Khúc tình ca quê mới

06:02, 12/02/2017

Đất nở ngàn hoa dấu xưa còn đọng trong nỗi nhớ. Giữa dòng người nét xuân rạng rỡ, trước bao sự đổi thay mới của quê mình-

ĐOẢN KHÚC LAM GIANG

Trên đường về quê xưa- cây tươi xanh ven đồng chờ đón đưa.

Vàng anh tóc thơm vương đầy- dấu kỷ niệm một thời yêu mến.

Này là đồng cỏ tươi- bao luyến lưu- chim hót mừng líu lo.

Say nhìn liễu buông triều dâng- nhớ xưa nơi này- hẹn thề nhớ nhung đi vào tim.

Vui buồn cùng quê hương- xây đắp mối tơ duyên.

Êm ấm khúc tương phùng- hẹn cùng chung tay vươn tới tương lai.

Còn đó lời mong- đêm đất đồng- xây ấm nồng- cho tuổi hồng- mơ ước thành.

Hoa nắng lung linh- mang theo về, đời bao no ấm yên vui- Xóm làng thân thiết.

Biết bao công trình- ruộng đồng nở hoa.

Lửa tim đậm nồng- nẩy hạt mầm nghĩa nhân đẹp ước mơ.

VỌNG CỔ

1) Đất nở ngàn hoa dấu xưa còn đọng trong nỗi nhớ. Giữa dòng người nét xuân rạng rỡ, trước bao sự đổi thay mới của quê mình-

Lặng lẽ phù sa bồi đắp ruộng đồng-

Giấu trong tim những mảnh lòng trong sáng, mặc mưa dầm nắng hạn cản bước chân-

Góp sức xây đời đâu ngại khó khăn, đẫm giọt mồ hôi nông thôn đổi mới, hạt lúa thơm rộng mở trên đồng, vì sự nghiệp trồng người trăm năm vun đắp.

2) Ai nỡ bỏ quên vầng trăng khuyết, khi dấu cày sâu mơ ước còn ghi khắc trong đời-

Quyết dựng xây nông thôn mới vươn tới đỉnh tuyệt vời-

Không còn cảnh cầu tre lắt lẻo, không còn những con đường nhỏ trợt trơn-

Tháng mười về nước lũ không dâng, đường nhựa lớn vây quanh xã ấp.

Chợ làng đông xe lại qua tấp nập, cuộc sống quê nghèo từng bước vươn lên.

CHIÊU QUÂN

Quê hương mời gọi người xây dựng.

Ước mơ giờ quyết cùng thực hiện.

Nơi xa đồng ruộng- bao khúc nhạc mặn nồng.

Cho tôi càng nuôi hy vọng.

Dâng hiến đời vui xây dựng.

Mặc gian truân lận đận, quyết làm cho được để giúp dân nghèo.

VỌNG CỔ

5) Nắng hồng lên mềm hạt sương mai đường chạy qua đồng lúa trổ, hoa bưởi xanh khắp vườn hương tỏa, vùng đất ngời chiến công, đồng khởi oai hùng-

Bao công trình lớn tô điểm quê mình-

Dang tay ôm cánh đồng An Phước, chân nhịp nhàng chạm đất Trường An-

Dẫu nơi nào cũng góp sức cho quê hương, vùng đất ấy gợi thương gợi nhớ, rồi mai đây cuộc đời thay đổi, ấm áo no cơm dẫn tới sang giàu.

6) Tôi đứng đây tràn dâng niềm cảm xúc tự hào, vùng đất mới bao chiến công hiển hách, trong dựng xây người người vui đóng góp, mùa nối mùa thơm ngát nụ hồng tươi-

Mặc bão giông sức sống vẫn sinh sôi, vươn tới mãi cuộc đời no ấm. Hạnh phúc tràn dâng đầy niềm khát vọng, hạt gạo trắng thơm đẹp cảnh ruộng đồng-

Hãy trỗi lên khúc nhạc tưng bừng, để bên nhau hát mừng ngày mới. Nông thôn mình giờ nhiều thay đổi, mộng ước xây đời sáng tỏ bước đi lên.

Tác giả: KIM THANH (TP Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh