Ngài number one!

07:12, 26/12/2015

Là người hâm mộ môn đua xe đạp nên tôi luôn theo dõi các cúp HTV. Về các nhà tài trợ cho cuộc đua, người tôi có ấn tượng nhất là Tiến sĩ Trần Quý Thanh- Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát (đang quảng bá nước giải khát Number One).

Là người hâm mộ môn đua xe đạp nên tôi luôn theo dõi các cúp HTV. Về các nhà tài trợ cho cuộc đua, người tôi có ấn tượng nhất là Tiến sĩ Trần Quý Thanh- Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát (đang quảng bá nước giải khát Number One). Ngài luôn xuất hiện với chiếc áo đỏ có thêu rồng và tôi đã chứng kiến ngài mấy lần thể hiện cho “xứng tầm” với chiếc áo rồng:

- Trưa 30/4/2012 và trưa 30/4/2013, khi đoàn đua xe đạp Cúp HTV lần thứ 24 và 25 về đích ở Dinh Thống nhất, Dr. Thanh đứng trên xe mui trần, liên tục vẫy tay chào dân chúng 2 bên đường, giống như dân ta đang đứng đón ngài và ngài là… nguyên thủ quốc gia vậy. Quái!

- Sáng 28/4/2013, tại cuộc đua xe đạp Cúp HTV lần thứ 25 vòng quanh hồ Xuân Hương- Đà Lạt, trong buổi lễ khai mạc, tất cả quan chức đều đầu trần ngồi ngoài trời, chỉ riêng ngài Dr. Thanh có “cung nữ” đứng che dù. Phách!

- Năm 2011, tại buổi lễ bế mạc ngày hội Văn hóa Thể thao Khmer Nam Bộ ở Tịnh Biên (An Giang), khi BTC mời các nhà tài trợ lên lễ đài để tặng hoa và tặng phẩm lưu niệm, dù không có mặt tại buổi lễ nhưng ngài chỉ đạo cho nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát ôm tấm hình của ngài lên lễ đài. Lạ!

Không biết ngài Dr. Thanh có hoang tưởng mình là “Number One” nên có cách hành xử “số 1” như vậy. Chúng ta đang chờ xem ngài Dr. Thanh còn trò lạ nào hơn không, thì mới đây trong “Vụ án con ruồi” (trong chai nước Number One), ngài đã gài bẫy để anh Võ Văn Minh (một anh hàng xén dại khờ, nhẹ dạ, cả tin) phải bị tuyên án 7 năm tù giam, làm rộ lên dư luận của cả nước là “thỏ non gặp cáo già”.

Đúng là ngài “Number One”!

TRUNG NGÔN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh