Đi lễ chùa, xin lộc đầu năm

15:27, 17/02/2026

Sáng mùng 1 Tết, dòng người nô nức đi chùa hái lộc đầu năm, mang theo niềm tin một khởi đầu an lành, đủ đầy trong năm mới.

Đông nghịt người dân viếng ngày đầu năm mới ở chùa Phật Ngọc xá lợi (phường Tân Ngãi).
Đông nghịt người dân viếng ngày đầu năm mới ở chùa Phật Ngọc xá lợi (phường Tân Ngãi).

Lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời, phản ánh rõ nét sự hòa quyện giữa tín ngưỡng tôn giáo và đời sống tinh thần của dân tộc. Mọi người từ khắp mọi miền đất nước lại nô nức đến chùa để dâng hương, cầu nguyện và hướng lòng mình đến những điều thiện lành. Từ miền quê yên bình đến thành phố nhộn nhịp, từ những ngôi chùa cổ kính, rêu phong hay những công trình mới xây đều thu hút dòng người tới thắp hương và bày tỏ lòng thành kính.

Những người đi lễ thường xin chút lộc với hy vọng mang phúc lộc, sự may mắn về cho gia đình. Lộc chùa thường là búp non vừa nảy lộc bởi theo quan niệm của người xưa, những chồi xanh thể hiện sức sống tràn đầy sinh lực. Cuộc sống hiện đại cũng khiến tục hái lộc đầu xuân có sự thay đổi. Nhiều năm trước, việc hái lộc được thực hiện với cây cối ở chùa, hay với cây cối trên đường về nhà. Hiện nay, để bảo vệ cảnh quan, môi trường, mọi người không bẻ cành, bứt lá, lộc xuân bây giờ có thể xin một phong bao nhỏ chứa câu chúc may mắn do nhà chùa chuẩn bị sẵn treo trên nhành mai tặng những người đến lễ.

Ngay từ tờ mờ sáng, những người con miền Tây tìm về chốn thanh tịnh.
Ngay từ tờ mờ sáng, những người con miền Tây tìm về chốn thanh tịnh.
Tại chùa Giác Thiên (phường Phước Hậu), cô Huỳnh Thị Tín (phường Long Châu) cho biết, dù bận rộn thế nào thì mùng 1 Tết hàng năm cô đều đi lễ chùa để cầu sức khỏe, bình an cho năm mới.
Nhiều người đến xin lộc ở chùa Hội Đức (phường Long Châu).
Nhiều người đến xin lộc ở chùa Hội Đức (phường Long Châu).

Hái lộc đầu xuân ở chùa Hội Đức (phường Long Châu), chị Trần Thị Thi (xã Nhơn Phú) tươi cười khi được chữ “hạnh phúc”.  Chị chia sẻ, năm nào cũng dành thời gian đầu năm để đi lễ chùa, cầu nguyện cho vợ chồng mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi, mọi việc hanh thông.

Giữa làn khói hương trầm mặc, mỗi người một lời cầu nguyện, nhưng điểm chung lớn nhất vẫn là mong cầu sức khỏe, gia đình thuận hòa, bình an. 
Giữa làn khói hương trầm mặc, mỗi người một lời cầu nguyện, nhưng điểm chung lớn nhất vẫn là mong cầu sức khỏe, gia đình thuận hòa, bình an. 
Lộc đầu năm với lời chúc “Thân khỏe, tâm an”.
Lộc đầu năm với lời chúc “Thân khỏe, tâm an”.
Đi lễ vào ngày đầu năm mới mang lộc chùa về nhà với mong muốn mang sự bình an, thanh thản, may mắn về cho gia đình.
Đi lễ vào ngày đầu năm mới mang lộc chùa về nhà với mong muốn mang sự bình an, thanh thản, may mắn về cho gia đình.

“Khoảnh khắc đầu năm bao giờ cũng rất linh thiêng và tôi tin rằng đi lễ vào ngày đầu năm mới mang lộc chùa về nhà là mang sự bình an, thanh thản, may mắn về cho gia đình. Mọi người đều gửi gắm khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, no đủ, trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp”- anh Nguyễn Lâm Truyền (phường Tân Hạnh) cho biết.

TUYẾT HIỀN- PHƯƠNG THƯ (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh