Nặng gánh bệnh tật, chị Bé Hai mong chờ giúp đỡ

05:48, 28/11/2025

Gần 1 năm chống chọi với nhiều căn bệnh hiểm nghèo, chị Nguyễn Thị Bé Hai (SN 1978, ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum) từ người phụ nữ mạnh mẽ một mình nuôi con, chị trở thành bệnh nhân đa chẩn đoán, sức khỏe suy kiệt từng ngày cùng với khối u một bên vú chưa phẫu thuật.

Chị Bé Hai và cha.
Chị Bé Hai và cha.

Trong căn nhà tường cũ kỹ đã xuống cấp, chúng tôi gặp chị Bé Hai khi chị đang được cha là ông Nguyễn Văn Út chăm sóc. Chị được cha đỡ lên xe lăn trò chuyện, tiếng nói đã không còn rõ, chỉ gắng nhắc vài chữ “nằm ngoài mát”. Câu nói ngắn ngủi nhưng đủ khiến ai chứng kiến cũng chạnh lòng.

Theo hồ sơ của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, sức khỏe của chị Bé Hai hiện ở mức báo động. Chị mang khối u không xác định ở vú, đã mổ một bên và đang chờ phẫu thuật bên còn lại. Đi cùng đó là hàng loạt bệnh lý nặng: đái tháo đường phụ thuộc insulin, tăng huyết áp, di chứng nhồi máu não khiến khả năng vận động, giao tiếp của chị suy giảm rõ rệt. Chị còn bị rối loạn lipid máu và mới đây phát hiện thêm hở van tim, phải uống thuốc điều trị hàng ngày.

Nhìn con gái suy sụp quá nhanh, ông Út nghẹn giọng: “Con tôi mới bệnh gần năm nay mà xuống sắc dữ dội. Giờ phải ngồi xe lăn, nói năng không rõ ràng. Nghe nó than đau mà tôi không ngủ được”. Ở tuổi 73, ông Út lẽ ra được an dưỡng tuổi già, nhưng giờ lại oằn vai chăm con bệnh, xót xa như những ngày chị Bé Hai còn thơ bé.

Chị Bé Hai từng trải qua nhiều năm làm thuê ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, từ rửa chén đến phụ việc quán ăn để lo cho con khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Khi sức khỏe yếu, chị trở về quê, buôn bán lặt vặt, sống cùng cha mẹ già và người em trai công việc không ổn định. Gia tài của cha mẹ chị chỉ có hơn 1 công đất vườn, thu nhập bấp bênh.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan- em gái chị Bé Hai kể lại: “Khoảng 10 tháng trước chị tôi bị đột quỵ, nằm một chỗ. Khi tắm rửa mới phát hiện khối u ở vú. Đợt phẫu thuật vừa rồi tốn hơn 10 triệu đồng, giờ đến hẹn tái khám mà gia đình chưa lo nổi tiền”.

Suốt thời gian điều trị, chị Bé Hai chỉ trông cậy vào sự chung tay của bà con họ hàng. Nhưng hoàn cảnh gia đình vốn đã chật vật. Người em trai thứ tư của chị cũng vừa phát hiện suy thận.

Chị Loan nghẹn ngào: “Thấy chị Hai đau nhức từng ngày, tui xót lắm, muốn gom góp đưa chị đi trị bệnh, nhưng chắc chị sợ lại nợ mà không có tiền trả nên không chịu đi đã trễ hẹn hơn nửa tháng rồi”.

Gánh lo càng nặng khi con gái chị Bé Hai- vốn đã lập gia đình nhưng hai vợ chồng không có nhà riêng, việc làm bấp bênh, chỉ cố gắng lui tới nhà ngoại phụ chăm mẹ, giặt giũ, an ủi.

Ông Lê Văn Chánh- Bí thư kiêm Trưởng ấp Thủy Thuận- xác nhận hoàn cảnh của chị Bé Hai thuộc diện khó khăn đặc biệt: “Chị Bé Hai mắc nhiều bệnh, mỗi đợt lên TP Hồ Chí Minh điều trị tốn nhiều tiền. Xóm giềng giúp được chút nào hay chút đó, chớ không có khả năng giúp nhiều được”. Ấp đang xem xét hồ sơ để đề xuất cho chị được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Hiện chị Bé Hai cần hơn 10 triệu đồng sau khi trừ bảo hiểm để khi ổn định sức khỏe tiếp tục phẫu thuật. Số tiền không lớn với nhiều người, nhưng là cả một hành trình gian nan đối với gia đình chị- nơi mọi khoản chi tiêu đều dựa vào sự gom góp của anh em, hàng xóm.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, xin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Bé Hai- ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum.

Hoặc gửi về chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02706.250.555

Tài khoản tiếp nhận: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866- Ngân hàng TMCP Công Thương, chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh