Mỗi năm, Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP Hồ Chí Minh đón tiếp rất nhiều lượt khách tham quan, từ lực lượng vũ trang, các em học sinh, sinh viên đến những đoàn thể trong và ngoài thành phố.
Một trong những sự kiện thiêng liêng mà bảo tàng luôn lấy làm điểm nhấn khi chia sẻ với khách tham quan là ngày 5 tháng 6 năm 1911 – ngày mà Nguyễn Tất Thành, khi ấy mới 21 tuổi, đã rời bến Nhà Rồng, bắt đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước.
Với lòng yêu nước cùng ý chí sắt đá, Người đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ suốt 30 năm ở nước ngoài để rồi trở về lãnh đạo Nhân dân Việt Nam giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Sau ngày đất nước thống nhất, nơi Bác đã từng ra đi – bến Nhà Rồng được gìn giữ và cải tạo thành Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến năm 1995, nơi đây chính thức mang tên Bảo tàng Hồ Chí Minh- chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Không chỉ là một điểm tham quan, Bảo tàng Hồ Chí Minh còn là nơi truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hun đúc lý tưởng sống đẹp trong mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ hôm nay.
 |
Bảo tàng đặt trong ngôi nhà trước đây là trụ sở của Tổng Công ty Vận tải Hoàng đế (Messageries Impériales) - một trong những công trình đầu tiên do thực dân Pháp xây dựng sau khi chiếm được Sài Gòn vào năm 1862. |
 |
Trước bảo tàng, chân dung Bác Hồ bước đi, mặt hướng về trung tâm Quận 1 sầm uất, xứng đáng với kỳ vọng đổi mới, phát triển của Người. |
 |
Tầng trệt bảng tàng là Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được bày trí trang trọng, ấm áp khói hương.
|
NGỌC LIỄU- TẤN ANH (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin