Ấm áp tình xuân

13:03, 07/02/2025
Ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bà Lê Thị Thúy Kiều- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, trao quà xuân yêu thương.
Ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bà Lê Thị Thúy Kiều- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, trao quà xuân yêu thương. 

Phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần “tương thân, tương ái”, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn,... bằng cả “tình xuân ấm áp” để các đối tượng thụ hưởng đón Tết vui tươi.


Ngành lao động-TB-XH Vĩnh Long đã tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho trên 125.800 đối tượng, với giá trị phúc lợi hơn 43,5 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 52.200 phần quà, với hơn 15 tỷ đồng; vận động xã hội hóa trên 73.600 phần quà, với hơn 28 tỷ đồng).


Một ngày cuối tháng Chạp năm ngoái, lãnh đạo UBND tỉnh và huyện Trà Ôn đến thăm gia đình chính sách ở xã Thới Hòa, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tại gia đình bà Phan Thị Nâu (93 tuổi, xã Thới Hòa) là mẹ liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc Tết an lành đến cụ bà. Cách đó vài căn nhà, đoàn công tác đến thăm gia đình ông Hà Văn Sậy là con liệt sĩ, trao tặng phần quà Tết cùng lời chúc xuân ấm áp đến gia đình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em, đối tượng hoàn cảnh khó khăn, yếu thế,...


Trong chương trình Xuân yêu thương và từ nguồn lực xã hội hóa, tỉnh đã trao quà Xuân Ất Tỵ tặng 284 trẻ em mồ côi và 100 anh chị công nhân có hoàn cảnh khó khăn để góp chút ấm áp trước xuân về. Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, năm 2024, tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, tỉnh Vĩnh Long đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.


Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh chia sẻ, tiếp nối thành quả của những năm trước, trong năm 2024, các chính sách giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng chính sách, trẻ em, người lao động và đảm bảo an sinh xã hội được tỉnh thực hiện tốt, đặc biệt là việc huy động nguồn lực xã hội chăm sóc cho các đối tượng.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thăm hỏi, động viên và trao tặng quà Tết Ất Tỵ 2025 đến bà Phan Thị Nâu là mẹ liệt sĩ, năm nay 93 tuổi.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thăm hỏi, động viên và trao tặng quà Tết Ất Tỵ 2025 đến bà Phan Thị Nâu là mẹ liệt sĩ, năm nay 93 tuổi.

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%, hộ cận nghèo còn 2,06%, thu nhập bình quân đầu người đạt 85,2 triệu đồng. Kinh tế phát triển, an sinh xã hội được chăm lo đã mang đến niềm vui, phấn khởi cho người dân địa phương, nhất là trong dịp đầu xuân mới.


Những cảm nhận bên thềm Xuân Ất Tỵ đã góp phần minh chứng cho công tác an sinh xã hội tỉnh nhà ngày càng được quan tâm chăm lo chặt chẽ, hiệu quả. Ông Lê Văn Sự (xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn) là thương binh, hưởng chế độ theo quy định. Ông chia sẻ niềm phấn khởi khi dịp Tết hàng năm luôn được chính quyền các cấp quan tâm thăm hỏi, động viên và trao những phần quà vui Xuân đón Tết.

Theo ông Sự, những năm qua, các chế độ chính sách đối với người có công thực hiện kịp thời đầy đủ, gia đình ông được chăm lo, tạo điều kiện để ổn định và phát triển. Đặc biệt, nhờ chính sách hỗ trợ về BHYT đã giúp ông vượt qua bệnh tật, tiếp tục sống vui sống khỏe với con cháu.


Từ góc nhìn và cảm nhận của mình, với anh Phú Khang, người Vĩnh Long, đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh về quê ăn Tết, mỗi dịp Tết đến Xuân về mọi nẻo đường quê nhà như được “khoác lên mình tấm áo mới”. Phú Khang nói: “Cứ mỗi dịp Tết, tôi lại về Vĩnh Long để đón năm mới cùng gia đình. Mọi người từ xa gần trở về Vĩnh Long để ăn Tết rất xôm tụ, và phấn khởi khi tỉnh nhà nay đã ngày càng phát triển sung túc hơn”.


Bên vườn hoa nhà mình đủ chủng loại đang khoe sắc hương, Ngọc Quyến (xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn) với chiếc nón lá nghiêng nghiêng trong nắng xuân thêm rạng ngời. “Tôi đón Tết nhẹ nhàng và bình an. Tôi mong người thân của mình và mọi người đều bình an, mạnh khỏe”- Ngọc Quyến phấn khởi cùng với bao dự định cho bản thân mình trong năm mới.

Bà con huyện Trà Ôn và du khách du xuân tại Lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (mùng 4 tháng Giêng) tại khóm Giồng Thanh Bạch, TT Trà Ôn.
Bà con huyện Trà Ôn và du khách du xuân tại Lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (mùng 4 tháng Giêng) tại khóm Giồng Thanh Bạch, TT Trà Ôn.


An sinh xã hội trước, trong Tết đã được tỉnh quan tâm, chăm lo đầy đủ, kịp thời. Những cảm nhận, chia sẻ của người con xa quê về nhà ăn Tết; hay người trẻ đầy nhiệt huyết bên vườn hoa nhà mình lấp lánh nắng, dịu dàng hương... đã cùng làm cho Tết Ất Tỵ 2025 thêm thật nhiều niềm tin yêu và đong đầy ý nghĩa.
 
Bài, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh