“Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Hai câu thơ của Bác Hồ trong bài thơ có tựa đề “Trẻ con”, đăng trên Báo Việt Nam Độc Lập, số 106, ngày 21/9/1941.
Sáng nay, xoay quanh bàn cà phê chủ đề ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) là chuyện vui chơi, học hành và không thiếu sự so sánh “trẻ con ngày xưa và trẻ con ngày nay”.
Gọi xưa có vẻ xa xôi, chứ chừng “hai mươi, ba mươi năm gì đó”, nhưng thay đổi nhanh quá. Thời ấy chưa có đồng hồ báo thức, cũng không có điện thoại thông minh, chỉ có những trò chơi dân gian cùng tiếng mẹ gọi, tiếng ba la mắng. “Học ít, chơi nhiều” khá nhàn hạ, nhưng nghỉ hè thì đúng nghĩa 3 tháng. Không học thêm, học kèm, khoảng thời gian cho lũ trẻ vui chơi, thả lỏng sau những ngày tháng đi học ở trường lớp.
Hiếm khi khái niệm “học phụ đạo hè”, nếu có chủ yếu đó là lớp dành cho học sinh yếu và cũng chỉ kéo dài vài tuần lễ, trước khi vào năm học mới… Mỗi đứa cứ thế, xách cặp đi bộ từ nhà tới trường chẳng cần ba mẹ đưa rước. Lớn hơn, phải học trường xa thì được ba mẹ sắm cho chiếc xe đạp cộc cạch, như thế thôi cũng “mừng hết lớn”…
Giờ trẻ em có quá nhiều lựa chọn, từ vui chơi đến học hành. Công nghệ cũng đưa các em nước mình đến gần hơn với trẻ em quốc tế, không phải tạo khoảng cách quá xa về sự phát triển tư duy và thể chất.
Ngay từ hồi nước ta chưa giành được độc lập, Bác Hồ đã đặt vấn đề quan tâm đến trẻ em Việt Nam. Đó là cái nhìn của Bác tới tương lai của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở tất cả các bậc cha mẹ, những người lớn về tình thương yêu với trẻ em, quan tâm rất cụ thể, từ “biết ăn ngủ”, tới “biết học hành”.
Đã 50 năm đất nước ta được hòa bình thống nhất, đã có nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam được lớn lên, trưởng thành khi chiến tranh lùi xa. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em. Đây là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên nói về quyền trẻ em gồm quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi để một lần nữa khẳng định quyền trẻ em đã được bảo vệ. Trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em tốt nhất luôn là mục tiêu không có điểm dừng, đó cũng là trách nhiệm của Bác giao cho hậu thế về việc phải thường xuyên quan tâm, chăm lo đến thế hệ măng non, tương lai của đất nước!
H.MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin