(VLO) Trường Sa không chỉ là tên gọi một quần đảo của Tổ quốc thiêng liêng, đó còn là biểu tượng bất tử, bản anh hùng ca bất tận về tinh thần quyết tử bảo vệ trọn vẹn chủ quyền đất nước. Là công dân Việt Nam, ai cũng mang trong lòng ước mơ một lần đặt chân lên vùng biển đảo thân yêu này.
Một lần đến để thêm tự hào về những người lính hải quân ngày đêm đối mặt với bao hiểm nguy, gian khổ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Nhân dân giao phó; cũng để một lần được khóc ngay trên vùng biển: Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm những người lính anh hùng đã ngã xuống cách đây vừa tròn 37 năm trong sự kiện bi hùng ngày 14/3/1988.
Sự kiện lịch sử đau thương này, mãi mãi là vấn đề thời sự luôn nhắc nhớ chúng ta của ngày hôm nay và mãi mãi những thế hệ mai sau để tri ân máu xương những anh hùng liệt sĩ, để không phút giây nào được lơ là chủ quan trước mọi âm mưu xâm lược trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Tôi nhớ như in buổi chiều 7/5/2018 cả đoàn tàu KN 491, tất cả đoàn ăn mặc chỉnh tề, tập trung về phía sân bay tàu chuẩn bị lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma.
Cũng để sát cánh kề vai nhau, cùng hơn 90 triệu người dân Việt Nam, cùng với thế giới khẳng định một lẽ phải: quần đảo Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.
Mỗi tấc đất, sải biển, từng hạt cát, nhành san hô nơi đây đều mang hình hài của đất nước, thấm đẫm bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha anh đi trước. Chúng ta ghi lòng, tạc dạ những công lao và sự hy sinh to lớn vì sự toàn vẹn dáng hình của Tổ quốc, vì thế đứng kiêu hãnh nơi tuyến đầu của Trường Sa hôm nay.
Vẫn biết vinh quang nào mà chẳng mất mát hy sinh, hạnh phúc nào mà không đổi bằng máu xương, mồ hôi, nước mắt. Vẫn biết sự dâng hiến của các anh đã hòa vào cùng với giá trị thiêng liêng của non sông đất nước, một phần trong sự hy sinh lớn lao vô bờ bến của dân tộc, mà sao nghe nhói lòng với biển chiều nay: “Dòng nước mắt rót vào lòng biển cả. Phút lặng người, nức nở Gạc Ma ơi!”.
Nỗi đau vẫn còn đó, 37 năm qua vẫn còn đó hình hài nhiều liệt sĩ vẫn mãi mãi nằm lại với biển sâu, thịt xương hòa vào lòng biển cả. Nỗi đau này cần mãi mãi khắc ghi và mãi mãi nhắc nhở cho những thế hệ mai sau. Với lòng thành kính và tri ân sâu sắc, từ trong sâu thẳm lòng mình, chúng tôi mong các anh hãy an lòng, yên nghỉ trong bóng hình sóng nước quê hương.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin