Đất nước như vì sao, cứ đi lên phía trước...

04:01, 01/01/2022

Tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm khởi sắc, GDP quý IV/2021 ước tăng 5,22%, cao hơn tốc độ tăng 4,61% của năm 2020. Đây là sự đảo chiều ấn tượng so với mức sụt giảm của quý trước.

Tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm khởi sắc, GDP quý IV/2021 ước tăng 5,22%, cao hơn tốc độ tăng 4,61% của năm 2020. Đây là sự đảo chiều ấn tượng so với mức sụt giảm của quý trước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhận định, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III. Nhưng GDP năm 2021 ước tính tăng 2,58% so với năm trước là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, cả năm 2021, ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đạt tốc độ tăng cao nhất trong khu vực dịch vụ với mức tăng 42,75%, hoạt động tài chính- ngân hàng tăng 9,42%, ngành thông tin và truyền thông tăng gần 6%... Nghị quyết số 128 của Chính phủ đã góp phần quan trọng trong khôi phục sản xuất và thúc đẩy thị trường, từng bước tạo niềm tin cho các doanh nghiệp. Bên cạnh, con số thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng sáng 31/12/2021 cho thấy cả nước đã tiêm được 150.935.915 liều vắc xin ngừa COVID-19. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99%, tiêm đủ 2 liều đạt 89,2%.

Năm 2021, “đại dịch COVID-19” chắc hẳn là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất. Đại dịch bùng phát khắp cả nước, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã gây tác động tiêu cực và làm xáo trộn đến mọi mặt của đời sống. Hơn 32.000 người mất vì COVID-19 và hơn 1,6 triệu người đã bị nhiễm bệnh, đó là những con số mà tất cả chúng ta sẽ không bao giờ quên.

Do đại dịch COVID-19, năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn song cũng khẳng định bản lĩnh và khả năng chống chịu, sức sáng tạo Việt Nam trong chủ động, linh hoạt thích ứng, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế- xã hội trong bối cảnh bình thường mới. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với sự đoàn kết, đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, phòng chống dịch đã có chuyển biến tích cực.

Đối mặt khó khăn trong đại dịch, chúng ta cũng đã chứng kiến những câu chuyện cảm động, tình yêu thương sẻ chia lúc hoạn nạn, lan tỏa tình người thật ấm áp và đáng quý. Sức mạnh của đoàn kết, quan tâm dành cho nhau đã giúp chúng ta bước qua ngày tháng gian nan và bắt đầu cuộc sống “bình thường mới”.

Với sự lạc quan, tin tưởng đó, chúng ta vững bước vào năm 2022 cùng kỳ vọng, mong ước “đất nước như vì sao, cứ đi lên phía trước”*.

(*) Trích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải.

YÊN HƯƠNG

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh