Trẻ em như búp trên cành

06:09, 18/09/2014

Chuyện này được nói đi nói lại trong tháng 6- dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Nay, tôi lại muốn nói, vì xem hình ảnh một cháu bé mới 4 tuổi bị mẹ ruột và “cha dượng” đánh đến sưng húp mặt, thâm tím mắt, chấn thương sọ não (dạng nhẹ), tôi không thể cầm lòng nổi và xen lẫn ngạc nhiên: “Sao lại có những bà mẹ như vậy?”

Chuyện này được nói đi nói lại trong tháng 6- dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Nay, tôi lại muốn nói, vì xem hình ảnh một cháu bé mới 4 tuổi bị mẹ ruột và “cha dượng” đánh đến sưng húp mặt, thâm tím mắt, chấn thương sọ não (dạng nhẹ), tôi không thể cầm lòng nổi và xen lẫn ngạc nhiên: “Sao lại có những bà mẹ như vậy?”

Chắc rằng bạn đọc cũng vậy, cũng trăn trở, đau lòng trước những vết đau của em bé. Vết đau hiện hữu ngày hôm nay liệu có là những vết đau hằn sâu vào tâm khảm khi bé trở thành người lớn? Mong rằng mọi thứ như bụi bẩn được gột rửa sạch khi em bé được trở về với những người thương yêu thật sự của mình… Mong là mong thế, chứ cái vui dễ quên, cái buồn hay đọng lại, trở thành ký ức kinh hoàng…

Nhưng, đâu chỉ có mỗi một bé Kim Ngân ấy! Phía xa xa, trong những con hẻm, khu nhà trọ ẩm thấp vẫn còn những trẻ em khác đang bị buộc phải đi ăn xin, bán vé số- thậm chí theo chân người lớn trộm cắp (vì trẻ em thì mấy ai nghi ngờ). Nếu không bán hết xấp vé số hay xin tiền không đủ theo lệnh của người lớn thì “đói cơm, no đòn”. Đây đó phía sau lũy tre làng, những khu phố, vẫn còn những trẻ em bị xâm phạm tình dục, phải làm người lớn ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”...

“Trẻ em như búp trên cành…” Trẻ em cần được bảo vệ để mai này trở thành những bông hoa xinh tươi nhất và kết thành những quả ngọt cho đời. 

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh