Hồi xưa, việc làm cha mẹ được xem như “thiên phú”. Việc được “lên chức” cha mẹ và quá trình dưỡng dục là… bản năng, không có trường lớp nào dạy. Kể ra cũng không khó lắm, chỉ cần lo cho con ăn no, mặc ấm rồi dạy con biết kính trên nhường dưới, sống đàng hoàng là được.
Hồi xưa, việc làm cha mẹ được xem như “thiên phú”. Việc được “lên chức” cha mẹ và quá trình dưỡng dục là… bản năng, không có trường lớp nào dạy. Kể ra cũng không khó lắm, chỉ cần lo cho con ăn no, mặc ấm rồi dạy con biết kính trên nhường dưới, sống đàng hoàng là được.
Thế nhưng trong xã hội ngày nay, không chỉ có vậy. Làm cha, làm mẹ cũng phải học. Dĩ nhiên không có trường lớp chính quy nào, song mọi người có thể học từ sách báo, từ “ông cụ Google” trên mạng hay gặp cả bác sĩ, chuyên gia,…
Người ta học làm cha, mẹ từ khi quyết định và chuẩn bị mang thai, để sao cho thai nhi khỏe mạnh, khi sinh ra thì “mẹ tròn con vuông” cho đến khi nuôi con lớn lên “lưng dài vai rộng” thì dựng vợ gả chồng…
Nói chung là tầng tầng nấc nấc công đoạn phải học trên các lĩnh vực để có “sản phẩm” tròn đầy, chất lượng cao nhất có thể, như về dinh dưỡng, sức khỏe, tâm- sinh lý con trẻ để cùng vui, cùng buồn với con,… rồi học các lớp giáo dục về phòng tránh tai nạn, thương tích; về giao tiếp và kỹ năng tự nhận thức của trẻ,…
Nói vậy, cũng là vì có người không biết làm cha mẹ. “Nói có sách, mách có chứng”, tại trung tâm TP Hồ Chí Minh mà không ít ông bố, bà mẹ đã tự thú: “Chúng tôi không biết làm cha mẹ”. Đối với họ, việc giáo dục nhân cách, lối sống, chuyện hướng nghiệp, và cả kỹ năng nuôi con theo đúng nghĩa đen của từ này chính là một… thách thức!
Kỹ năng làm cha, làm mẹ thì nói ra sẽ không bao giờ hết. Song đừng quên mình phải là tấm gương sáng cho con và trao cho con sự hiểu biết về giá trị của bản thân chúng trong gia đình và xã hội, để chúng trân trọng và không làm ai bị tổn thương.
Đừng để sự thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng làm cha mẹ vô tình tạo khoảng cách, khiến con cái buồn phiền, cô đơn trong tổ ấm gia đình!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin