Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của toàn xã hội nên không khí đón Tết Trung Thu nhộn nhịp khắp các nẻo đường trên mọi miền đất nước. Từ nông thôn đến các đô thị lớn, những đứa trẻ nghèo, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đều có được cái bánh, chiếc lồng đèn vui Trung thu.
Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của toàn xã hội nên không khí đón Tết Trung Thu nhộn nhịp khắp các nẻo đường trên mọi miền đất nước. Từ nông thôn đến các đô thị lớn, những đứa trẻ nghèo, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đều có được cái bánh, chiếc lồng đèn vui Trung thu.
Thế nhưng Tết Trung Thu ngày càng không còn riêng cho trẻ em mà có sự lạm dụng, biến tướng…
Khảo sát giá của bánh trung thu sẽ thấy “ý nghĩa mục đích” của nó. Chiếc bánh vài chục ngàn đa phần để phát cho trẻ em nghèo. Nhưng thị trường bánh trung thu ngày càng có nhiều hơn chiếc bánh giá bạc triệu. Chắc chắn là loại bánh này không dành cho trẻ em.
Không ít địa phương, đơn vị sau khi tổ chức phát bánh, tặng đèn cho trẻ em thì phần “trung thu của trẻ em… lâu năm” rôm rả rượu bia…
Nam nữ thanh niên phố thị cũng ăn theo Trung thu của trẻ em bằng cách mang “xế độ” ra đường hụ ga, hú còi đua xe… làm kinh động đêm trăng rằm.
Riết rồi không biết Trung thu là tết của trẻ con hay tết của người lớn; của sự hồn nhiên hay của những toan tính?
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin