Thông tin mới nhất, nạn dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.350 người ở Châu Phi rồi và tình hình có vẻ đã và đang không thể kiểm soát được sự lây lan.
Thông tin mới nhất, nạn dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.350 người ở Châu Phi rồi và tình hình có vẻ đã và đang không thể kiểm soát được sự lây lan.
Dịch Ebola bùng phát không còn là vấn đề của Tây Phi nữa. Mỗi người, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia không được thờ ơ với dịch bệnh nguy hiểm này, nếu không nó sẽ hoành hành dữ dội và lây lan không biên giới.
Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cách tốt nhất để kiểm soát dịch là phát hiện và cách ly người bệnh, theo dõi tất cả những người từng tiếp xúc với họ. Còn những người khỏe mạnh thì phải giữ vệ sinh cá nhân, ăn uống đủ chất đảm bảo tăng tính đề kháng với dịch bệnh và tránh tiếp xúc với máu, dịch tiết người bệnh, người chết vì dịch Ebola.
Nói vậy nghĩa là các giải pháp không hề phức tạp. Mặt khác, các nhà khoa học vừa mở ra hy vọng tích cực về thuốc điều trị vi rút
Thế nhưng điều đau lòng là tại sao “Thần Chết” vẫn đang lởn vởn ở đó?
Đó là vì ý thức. Người dân không tuân thủ các khuyến cáo của nhân viên y tế và bỏ ngoài tai các cảnh báo của chính phủ. Rất nhiều người chọn cách lẩn trốn thay vì đến trung tâm điều trị; hoặc đã vào trung tâm cách ly rồi vẫn cứ nhấp nhổm trốn ra mà không sợ rằng mình có thể là nguồn lây nguy hiểm cho người thân, cho cộng đồng.
Tuy nay đã tìm được 17 bệnh nhân Ebola bỏ trốn nhưng ai biết trong mấy ngày lang thang vạ vật ấy, họ đã để lại ngoài môi trường bao nhiêu con vi rút kinh hoàng, có khả năng lây lan rất nhanh. Rồi những xác chết nằm chỏng chơ trên đường lại rỉ dịch thể vương vãi trên đường trong khi chất dịch này là nguồn lây nguy hiểm…
Thật đáng sợ! Bởi vậy, khi một người lao động Việt Nam từ Liberia- vùng có dịch Ebola- về Việt Nam đã tự nguyện xin cách ly do có biểu hiện viêm họng ((máy đo thân nhiệt không phát hiện, do có uống thuốc hạ sốt) trở thành điểm sáng về ý thức.
Tin rằng, khi ý thức tự giác của người dân cao vậy thì dịch bệnh phải suy yếu thôi.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin