Trách nhiệm!

07:07, 30/07/2014

“Có nơi đâu trên trái đất này” như nước Việt Nam mà mỗi tấc đất thiêng liêng đều nhuộm thắm máu đào của những người con nước Việt?

“Có nơi đâu trên trái đất này” như nước Việt Nam mà mỗi tấc đất thiêng liêng đều nhuộm thắm máu đào của những người con nước Việt?

“Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người có công với nước là đạo lý dân tộc, là trách nhiệm của toàn xã hội.

Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân ta luôn quan tâm các anh hùng liệt sĩ, thương- bệnh binh, người có công bằng nhiều hoạt động thiết thực như phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa… với hàng ngàn tỷ đồng được huy động hỗ trợ xây, sửa nhà và chăm lo đời sống những người có công với đất nước.

Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục bổ sung hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Nhưng, trong quá trình thực hiện, đâu đó vẫn để lại những nỗi day dứt, những câu hỏi về trách nhiệm như đang bỏ ngỏ không với riêng ai.
 
Thăm hỏi, trao quà để tỏ lòng tri ân đến gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công là việc cần làm và khuyến khích các tổ chức cá nhân tự nguyện tham gia.
 
Nhưng phải thành tâm, có trách nhiệm với sự thành kính trân trọng chứ quyết không phải là để lợi dụng, khuếch trương, đánh bóng tên tuổi tổ chức, cá nhân hay tổ chức hội nghị, lễ phát động, tổng kết… gây tốn kém tiền bạc, thời gian mà lại hình thức, sáo rỗng…

Báo chí không ít lần đưa tin về những tiêu cực trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng ở nhiều địa phương. Có không ít kẻ đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước ta đối với người có công để trục lợi, trong khi đó, còn biết bao người đã phải chịu đựng những hy sinh, mất mát trong chiến tranh nhưng không được hoặc chỉ được hưởng một phần chế độ đãi ngộ. Đây là một câu chuyện đau lòng và rất đáng phải suy nghĩ về hai chữ: trách nhiệm. 

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh