Nói đến Nhật Bản người ta nghĩ ngay đến xe Honda- thương hiệu nổi tiếng lâu đời, rồi Yamaha, Suzuki,…
Nói đến Nhật Bản người ta nghĩ ngay đến xe Honda- thương hiệu nổi tiếng lâu đời, rồi Yamaha, Suzuki,…
Nói đến Thái Lan, nghĩ ngay tới các giống nông sản (mít Thái, bòn bon Thái, chuối Xiêm, vịt Xiêm,…). Nói đến nước Đức, người ta nghĩ ngay đến xe hơi Đức và bia Đức (nhưng không phải là nước tiêu thụ bia hàng đầu thế giới đâu nhé!). Còn Việt
Lâu nay Việt
Còn hạt gạo Việt
Lại giật mình khi nước láng giềng Campuchia tung ra mẫu xe chạy điện Angkor EV 2014 có thể điều khiển qua điện thoại thông minh.
Điều đáng nói là sản phẩm này được sáng chế và sản xuất bởi một công ty của Campuchia. Còn ở Việt Nam, dân xài ôtô hạng sang không phải là ít nhưng chỉ làm gia công cho các hãng nước ngoài; xuất khẩu mạnh về các mặt hàng nông sản, thủy- hải sản, nhưng phần lớn chỉ xuất ở dạng thô; rồi xuất khẩu hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ,… thì cũng gia công (vì mẫu mã người ta đưa ra).
Nói chung, Việt
Thiếu thương hiệu hàng hóa “Made in
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin